mấy lần chị cắt tóc toàn 25,35 cm.. nhưng mà cột lại cất em à! rồi cũng chẳng biết để làm gi nữa.. lâu lâu cắt như vậy tóc ra đẹp hơn...mà tóc biểu hiện cho sức khỏe hiện tại đấy...!
biểu hiện cho sức khỏe là sao chị. Tóc cũ của em vì em nhuộm với làm xoăn nên hư hết, thế sức khỏe e cũng hông tốt à??/ hihihii. Chị cắt nhiều thế, e cắt thế thôi mà về tiếc rẻ mãi đây này. tóc em nuôi lâu lắm.
thời gian chưa sinh con tóc đẹp lắm... giờ thì chán vì rụng .. em quan sát tóc em xem...sau khi đã cắt tỉa tóc cháy hư nó ra có như thế nào?
tóc em cũng rụng nhiều lắm chị ạ, mỗi lần đụng vào 1 cái là nó lại rụng. Tóc em thì hay làm xoăn rồi duỗi lung tung nên tóc lúc nào cũng xấu lắm. Chắc 1 thời gian nữa mới biết tóc e như nào chị ợ, vì mới cắt đc 1 tuần e chẳng thấy nó khác j cả. hihihihihi
em còn trẻ mà...chưa đến nỗi nào đâu...qua hàng 3 như chị có người xuất hiện tóc bạc chị đang lo đây...!
Chúc mừng năm mới các bạn SG! Chao ơi topic này nó BIG BANG nhất trong phòng tiếp tân be bé ?? Có nhiều bạn SG tham gia LCM thế này thì thật vui lắm !!!
Dung lấy trái khổ khoa bào cho vào máy sinh tố roài lấy nước đó lau cho bé, hoặc lấy luôn xác đắp lên cho bé..sẽ mát và lặn mau các xảy ngứa đó...
đi sắm đồ tết kg em? hôm qua đi sắm cho cu bo \ cặp quần jean cưng quá mà anh xã chê vì con mặc tội con..vì jean phải cứng hơn kaki rồi!
tina ơi! chị thấy bên link hàng thời trang có 1 mẹ hà nội bán áo thun i chang của em.. em chuyển giao bản quyền rồi hỉ
Wellcome mẹ Khả Ly ghé thăm nhà hội 10/10 .... đã ai rót nước mời khách chưa.. để em mời chị ly coffee nha:drinkers::drinkers::drinkers:
đúng òi...chụp hình vào chả thấy nếp nhăn đâu em ợ...mấy hôm nay thèm ăn ngọt quá nên ăn cả kí mứt dừa rồi...và đang chuẩn bị cho phần còn lại vào bụng... chắc sắp thành bà mãnh tầm phò rồi!