vụ gì ? 2010 roài bà đừng quăng ti zo ảo nha pà... qua năm mới ai cũng dữ hơn chút roài ah'.....akkaakkakakakakak
em cũng thích ăn đồ ngọt lắm đó, em không ăn đc bất cứ cái j chua hết. Dạo nì em cũng đang tăng cân nè. Em thì đang thèm dâu tây sấy khô quá, hihihihi
thì mình đi sắm cho nhà đó..bánh ,mứt đồ linh tinh ...chị khoái cảnh đi sắm như vậy! em hay đi chợ nào hay oanh tạc siêu thị đi.. thứ 4 đi nhe!
2010 roài muh lị...phải thay đổi việc đón khách cho trang trọng chút chứ lị.... đúng là út hay nhõng nhẽo quá....
Xức phấn rôm chỉ có tác dụng ngăn ngừa thôi em à, khi bé đã bị sảy rồi thì em sức phấn chỉ làm bé khó chịu thêm và nốt sảy bị bít lại sẽ lâu khỏi lắm đó! Em ngưng ngay đi nha! Em làm theo cách của tinababy rất tốt. Em có thể dùng lá sài đất hay kinh giới thay cho khổ qua cũng được. Ngoài ra em nên bổ xung thêm vitamin C cho bé nữa, cho bé ăn nhiều rau và trái cây mát (đu đủ, cam, quýt, táo, lê...), đừng cho bé ăn đồ ngọt nhiều, hạn chế các trái cây nóng (thơm, xoài, mít...) Chúc bé mau khỏi để mẹ đỡ lo lắng nha!
em oder kg chị cũng đang đặt hàn g đặc sản 3 miền của lion queen...chị thấy có có đó! có gì 2 chị em mình đặt chung luôn...!
Gần gần gì hum bửa tina chỉ ta?????em hẻm nhớ chị hỏi tina dùm em,nếu đi em đem đồ xuống trả chị luôn.
chị iu lâu lâu chị vào giải đáp cho các chị em rồi lại chạy ra làm e kg đón lõng chị ở đâu cả..chị vui chứ chị ?
Rất sorry cả nhà vì ban ngày thì chị lu bu wa', còn tối bây giờ ox ko cho thức đêm nữa vì đợt vừa rồi lên tăng xông ghê wa', bác sĩ cấm tuyệt đối rùi! Bùn! Em khỏe ko? Đang chuẩn bị đi sắm Tết hử?