hế hế, tớ ăn hôi thêm được cây tu níp vàng nữa nhá. thế là 4 màu rồi. Tớ dừng thôi, chả bon chen với chúng nó nữa đâu. hí hí. Tham thì cũng vừa phải thôi chứ các cụ dạy rồi, tham thì thâm mờ. hề hề. Đợi đợt xe tiếp mà có sen cạn với phong lan thì xin vài giò nữa thôi, chiều làm chuyến tá xi về. hố hố.
đợi nhá, để chuyến tiếp tôi ăn hôi thêm cây nữa, nếu có thì tôi alo bà chiều về qua nhà tôi lấy hoa nhá. hé hé.
thôi chết tôi rồi, càng lúc càng đau thế này. Dưng mà vẫn chịu được. Theo cả nhà thì em có nên phắn về không hay là cứ ngồi lại cq nhỉ
tớ định bảo nàng về ngay nhưng sợ em thủy mắng tớ cứ quan trọng hóa, nên tớ nói nhẹ nhàng hehehe: nàng cứ bình tĩnh, xem đau chỗ nào nhé, alo cho chồng qua đón về nhà nằm im nghe ngóng nhá, theo tớ thì thế.
đau ở phía sát chân ngực ý nàng ơi. đau tưng tức nhé, càng lúc càng tăng. Từng đợt một nó cứ quặn lên ý.
theo tớ biết thì nó đau ở dưới cơ, nhưng mà tớ ứ đau đẻ nên đếch có kinh nghiệm, nhà mình đâu hết rồi nhỉ, vào bắt mạch cho nàng chinsu cái :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi, nhưng đau từng cơn thì tớ nghĩ có khi đến lúc rồi cũng nên í
Ngày dự sinh của CS là bao nhiêu em nhỉ, con gái thì thường là đúng ngày hoặc chậm hơn đấy. Mà đau từng cơn 1 theo em tả thì thường là cơn co của tử cung, nhưng đau phía dưới ngực thì cũng ko hẳn đâu. Mà các cơn đau có gần nhau ko vậy, hì
CS ơi bình tĩnh đi xem nào k lo đâu cứ từ từ hít thở nhẹ nhàng thôi. Theo dõi xem từ giờ đến trưa có hiện tượng gì xẩy ra ko nhé?
dự sinh là 9 ngày nữa , em đau theo từng cơn, chính xác là từ chân ngực lan ra cả bụng và chói ở giữa bụng ý. hic. Các cơn đau cứ 1,2 phút/lần
Chị vừa bận tí việc,chắc giờ này CS về nhà rồi phải ko. Biểu hiện này chắc là cơn co chuyển dạ rồi cũng nên, tốt nhà là về nhà nghỉ ngơi theo dõi thêm. Nếu cơn co đến nhiều dồn dập hơn thì vào viện ngay em ạ, chúc em nhiều may mắn[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<
Chinsu ơi về nhà đi em ạ ... đau kiểu ý là chắc gần sanh rùi đấy.. cứ bình tỉnh em nhá con so nó cũng ra từ thui ko nhanh lắm đâu .. cứ về nhà tắm gội rùi chuẩn bị là vừa
em vừa gọi nàng í ko nhấc máy bác ợ, ko biết tình hình thế nào, cũng thấy hơi sốt ruột, hihihi, bác ăn tết trong đấy thế nào bác
Khiếp nghĩ 3 ngày sướng thế mà còn than nổi gì .. chị đây chẳng đi đâu .. bệnh nằm bẹp ở nhà đúng 3 ngày nghĩ lễ còn phải cùng chồng lên xem công trình nó tới đâu huuuu..... CS đừng dỗi ná vì hôm qua vào nhà lội mệt quá .. nên thấy thế xây nhà mới lội từ từ hiiii.... bầu cứ thong thả ná
Ngủ dậy rùi à tình hình CS thế nào báo chị với nhá ... Ăn tết gì đâu ... bệnh nằm bẹp dí ở nhà mờ hiccccc Em có cho bé Kẹo đi đâu không ????
em cho kẹo đi loanh quanh thôi c ạ, trưa nay e có ngủ đâu, đi lượn lờ định mua áo với túi mà chả mua được, mua được mỗi cái túi laptop thôi, chán xế, đã thế ko được ngủ trưa giờ đang mệt quá ngồi ngáp sái quai hàm đơi
Hê nhô năm mới, ngày mới hih Vp tớ vẫn chưa dọn dẹp xong nên cứ lanh tanh bành lên ợ vừa ăn trưa về tranh thủ vào lội xem nhà minh có tinh hình gì trấn động không?????????????