Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Chúc mừng năm mới. Qua tớ vừa bỏ heo đc 100k hihi. Năm mới quyết tâm mỗi tháng lĩnh lương trích 10% cho heo ăn
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Chúc mừng bạn, mình cũng sẽ thử nuôi heo xem sao, hihi mặc dù tiền làm thêm của mình không nhiều nhưng lâu lâu chắc cũng có được 1 ít
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Tết năm nay mình cũng đã mua 1 chú lợn cực xinh (giá 70k) để cho con trai mình nuôi. Nhìn con lợn iu quá đi thôi, chắc xinh thế thì mình sẽ ko lỡ đập nó khi chưa hết năm đâu nhỉ
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hí hí hí....em cũng sắm chủ nhợn rùi, vừa rùi mí lì xì cho chú í 200k thoai bác ạ. Thỉnh thoảng cho nhợn ăn cũng là thú vui, cuối năm cũng có 1 khoản nho nhỏ chị ạ.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Chị thì hay mổ lợn trước thời hạn lắm . Năm nay chị đặt mục tiêu là nuôi lợn để cuối năm đóng bảo hiểm cho 2 anh em. Chị sẽ ko nuôi lợn béo quá vì nuôi lợn béo quá thì lại rất dễ cám dỗ mình lúc mình hết tiền
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Em thì hổng bị cám dỗ cái vụ mổ lợn, nhưng thỉnh thoảng bó ra ngắm nghía tí chị ạ, hí hí hí........giờ em cứ thống nhất đầu năm nuôi, cuối năm mổ để ra 1 khoản cho con. Chả bít thực hiện được bao lâu chị ạ.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mình trước đây không biết tiết kiệm là gì cả, làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, đến khi bán nhà trả nợ chứng khoán cũng chả thấy tiếc (vì nhà không phải do tiền mình làm ra nên không xót thì phải). Giờ cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm, hết cảnh đi thuê nhà lại chạy về quê ở, lúc ấy mới nói câu "chao ôi, giá mà...". Từ ngày tham gia LCM, tinh thần mình lạc quan hơn, mình có ý thức tiết kiệm hơn nên cũng đã bắt đầu gỡ được dần khó khăn rồi. Mình nuôi lợn mục đích là để giáo dục con, nên lợn nhà mình chủ yếu là 2k,5k,10k từ việc bán đồng nát (tớ cứ tích các chai lọ linh tinh rồi cho con bán đút lợn), từ việc thưởng cho con khi được điểm 10...Hôm vừa rồi mổ lợn được một xấp tiền lẻ, mình đổi sang tiền chẵn cho con, tiền lẻ để đi chùa, vậy mà con cứ khóc mãi vì mẹ lấy nhiều tiền của con, chỉ cho con có mấy đồng
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Ôi, con nhà c dc mừng tuổi đưa hết cho mẹ, cứ mỗi tờ tiền ko quan tâm mệnh giá chị lại hoàn lại cho 1 tờ 1k mới, khoái chí phết. Căn bản trước Tết cho đưa ra mục tiêu tiết kiệm tiền mừng tuổi để hè này đi Nha Trang roài, đứa nào cũng thích biển nên nghe răm rắp....
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Chúc các mẹ tiết kiệm được nhiều xèng mừng tuổi để vỗ béo lợn cho các con nha. Mình năm nào cũng đút 4 con nhợn để nuôi 4 hợp đồng bảo hiểm cho cả nhà, mà nhanh thía sang năm thứ 4 rùi!
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mục tiêu của mình năm nay nuôi lợn cũng để cuối năm đóng bảo hiểm cho 2 con. Mua bảo hiểm nếu xét về mặt kinh tế thì nói thật là mình thấy lỗ to , nhưng dù sao đó cũng là 1 khoản tiết kiệm cho con, với lại đã là "bảo hiểm" thì nó sẽ có giá trị về mặt "bảo hiểm" chứ ko thể đòi hỏi vừa được bảo hiểm, lại vừa có lãi như gửi ngân hàng được, nên mình vẫn cứ mua.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Giá trị bảo hiểm là ngay lập tức, còn giá trị tiết kiệm thì phụ thuộc vào các bác ý kiềm chế lạm phát tốt thì cũng là một món kha khá cho các con khi vào cấp 3, đại học hay đi làm đó. Mà không thì kiểu gì cũng không mất vốn, lợi cả đôi đường.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. e vừa cho nhợn ăn hwa rùi, bắt đầu nuôi lại thui, mở hàng đầu năm cho hẳn tờ 500k.hehe. Tiền tết 2vc cũng có hơn 20M, nhưng tiêu hết năm nay hết ít, chủ yếu là lì xì, tính ra tất tần tật tiêu hết khoảng trên dưới 8M thôi, sướng nhắm cả nhà ạ..hehe. Chúc nhà mềnh năm mới vui vẻ, có nhiều xiền cho heo ăn
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hai chị em vừa cho lợn ăn 1 khoản kha khá. An ủi nhau đút lợn còn hơn để ngoài tiêu vèo cái là hết hihi. Sang tuần đi làm lại rồi, lấy tinh thần tiết kiệm thôi ạ
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hôm nay tông kết lì xì hai mẹ con cho bạn lợn măm 2 triệu còn 1 Triệu rưỡi để dành sang tuần cho bạn í ăn tiếp ko lại no dồn đói góp các mẹ nhỉ
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Gấu con nhà mình được 2tr rưỡi mừng tuổi, thì lợn ăn 1.3tr, còn 1.2tr quy ra hai hộp sữa., hiiii