em cũng bị cấm đây chị à! nhưng mà ảnh ngủ trước em kg à! thôi sức khỏe là trên hết ..dạ em cũng tạm vì con em bệnh huhuhu...em thích đi chợ trước tết vì nó làm em vui vui sao ấy!
Cuối năm lu bu lắm chị ui.....có thể qua tết mí en chưi ngày thường được nửa?????nhưng chiều gặp đi.......biết nguyên nhân liền hà...kkakakaakaka dụ nè....\\/
em đợt này người yếu quá, động tí là ốm, muốn ăn nhiều để bồi bổ sức khỏe dưng mà lại sợ tăng cân, hehhehhe
Chị dậy từ 6h30 sáng mừ em! Chị ăn sáng rùi, chỉ chưa ăn trưa thui! Chị đi ăn đã đây, ko thì xỉu mất! Lát nữa 8 típ ha!
Em thì trước đây gầy lắm, có 42kg thui, bi h thì béo nè, từ hồi sinh bibong í, giảm cân mãi mà hem đc, chỉ thấy cân cứ tăng vù vù thui.
Chị có bí quyết j để giảm cân hông??? chỉ cho em đi. Mồm thì nói giảm cân mừ chiều về em còn định đi mua socola nè. hihihihi