hôm rồi mẹ ngoc như ý có cho chị 1 thưc đơn giảm cân...chị thấy chủ yếu là ăn rau,thịt bò,củ..tuyệt đối kg có cơm...14 ngày giảm 8 kg đó! thực đơn áp dụng cho các sao hollywood thì phải. chị đợi gần tết giảm trước khi ăn tết..hehehe
người ta hay dùng từ con bập bẹ là mẹ rụng tóc đấy em ah,lúc trước bé phước tập nói tóc chị rụng cả nắm,tgian đó lại hay xem phim Hàn Quốc nữa chứ,lâu lâu giật mình tưởng mình là nhân vật trong phim chứ
tóc bạc thì nhuộm xanh nhuộm đỏ lo gì.....................bà trốn đâu mấy ngày ko thấy vậy...............bà phơ gửi muồng cho bà mà tui chưa qua bà đc nè
diêu thị nào chị...nhà em thì mấy cái mứt toàn mua gần nhà vì hàng quen biết họ láy hàng ngon và mới, giá sỉ ...đi siêu thị chắc sắm bia và oragina quá...akkakakakak...tưởng đi mua quần áo...ekekkekeke
thì đi chợ tết ,siêu thị luôn ở nhà e chưa tính mua gì chứ khi về xách nặng tay luôn...đi sắm quần ,áo đi...!
Tóc em cũng thế, rụng như ung thư í, ghê chết đi đc. Con em đang bập bẹ đó chị. suốt ngày ê a bùn cười lắm.
tui kêu bà xài DR's Secret thì ko chịu,tui thông báo cho bà tin vui,nay tui đẹp òy..............heeeeeeeeeeeeeeee
em phơ pm cho tui rùi... t kúm ơn bà giữ hộ tui nhé!mà có tính ăn bún riêu, gỏi gì kg rãnh chạy qua luôn chứ hẹn là kg bảo đảm... đúng là cái gì cũng phải hứng thú mới được ...bởi vậy mới có câu mất hứng,...
tui cũng nôn nhìn bà lắm cũng được nữa tháng rồi chứ ...đúng kg?chị gì đi chung với bà có thấy lại nhan sắc của bà chưa? có quyết định chưa..?
vụ j mà đẹp òy vậy chị??? Dạo nì cứ nghe phong phanh có người hỏi c trắng chưa xinh chưa là sao??? tò mò chút, hí hí