Ngày đầu tiên đi làm của năm mà oải cà là toải nhỉ hi hi Sau 3 ngày ăn chơi tẹt ga thì, tối hôm qua nhà tớ phải lùa nhau đi ngủ từ 10h để sáng nay còn dậy được. 6h30 sáng nay chuông báo thức kêu mà mất vài giây mới hiểu là cái gì Sáng nay phải nhờ bà nội cho con ăn và đưa đi học vì mẹ sợ tắc đường và đến muộn. Kết quả là đi sớm hơn nên không bị tắc đường, và thế là lại thuộc diện đến sớm he he
Chào cả nhà. Điểm danh báo cáo kết quả đợt tết. Tối thứ 5 nhà tớ hành quân về nhà nông nghiệp. Thứ 6 1 tết dọn nhà (có cô cháu gái giúp đắc lực). Chiều làm lẩu gà nấm . Thứ 7 ngủ nghỉ, đi siêu thị mua linh tinh. Trưa chủ nhật làm cơm mời bạn chồng nhưng khách chồng hoãn , cuối cùng bạn cao học của tớ đến đánh chén . Chiều chủ nhật chạy sô mấy nhà xung quanh. Tối chủ nhật hành quân đi chén nhà hàng Singapo (nhà tớ là khách mời của VTV3), no quá . Cà phê cà pháo, cuối cùng về là 10h, nằm thẳng cẳng . Hết tết. Sáng nay cho Vịt đi học, anh Cu ở nhà vì "em thông cảm, cháu nó nghịch lắm, có đoàn kiểm tra đến". Chiều cho anh Cu đến cơ quan đi làm với mẹ vậy
Hihihi, thế bà không thấy là Bà cũng đặc biệt, mà tôi cũng đặc biệt ah heheh, Mỗi thành viên HR đều rất đặc biệt còn giề nữa này nhé : Tui thì đặc biệt bíu ( bíu mà không bíu) còn bà thì đặc biệt XINH chứ sao
Chào cả nhà! Năm mới chúc tất cả các thành viên HR luôn xinh đẹp, khỏe mạnh và trẻ trung mãi mãi nhé, hihi.... Nhà tớ thì Tết tây chả làm gì, chỉ ăn với ngủ. Hôm mồng 1 lên Vincom thất thiểu gần 1h mới có chỗ ngồi ăn bánh mỳ kẹp, hic. Đói quá ăn xong lại vào ăn mỳ Ý. Ăn no thì lại vác nhau về để còn chuẩn bị cơm chiều cho ông bố chồng khó tính. Rút cục lên Vincom để ăn bánh mỳ kẹp và mỳ Ý. Chiều qua định cho con đi xem chợ Hoa nhưng mà chồng nghĩ đến cảnh hôm mồng 1 hãi quá bảo em thích đi thì anh trông con cho mà đi, thế là chán, thôi, ở nhà ôm con ăn bún ốc chồng nấu vậy, hic. Hết, ký sự ngày Tết.
Bà ui, vụ tai phải chữa dứt điểm, chứ đừng để dai dẳng, ảnh hưởng đến thính giác của con đấy. Nhà tôi có 1 thằng cháu cũng bị viêm tai tái đi tái lại, mà mẹ nó k chịu đi đặt ống thông tai, giờ lớn tai nó nghe kém lắm, mà ảnh hưởng lớn nhất là học ngoại ngữ không tốt vì nghe không được. Bà cho con vào viện Tai mũi họng chỗ Bạch mai khám xem thế nào. Tôi thấy nhiều nhà có con bị viêm tai khám ở đó khen lắm đấy. Bà đợt này đi làm bằng taxi tốn kém nhỉ, may mà ở đó lương cũng cao mới đủ tiền, chứ nếu tôi mà như bà, chắc nghỉ ở nhà thì lãi hơn Mà bà đã thử dùng đai đỡ bụng chưa, bụng tôi giờ cũng nặng quá, đang định tham khảo để đi mua đây. Lần trước có bầu Chíp thì bụng cao chót vót, lần này không hiểu sao nó cứ ở tít dưới, thấp ơi là thấp, giờ muốn tự đi tất cũng khó
Bà cho Bon vào viện Nhi TW hay chữa ở đâu? Tôi cũng không hiểu vụ đặt ống là sao? Bác sỹ bảo thía nhưng vẫn cần tham khảo ý kiến bác sỹ khác nữa bà ạ, thằng ku nhà tôi một lần vì nghe bác sỹ mà con bị nặng hơn, cuối cùng phải chuyển bác sỹ khác thì con mới khỏi
đi roài ! Nhà tớ trước tết dự định ở Hn ăn chơi nhảy múa ! Đến chiều ngày thứ 5 thì bố tớ báo là bà nội ốm nặng , mà còn bị lẫn rồi !Ôi giời cả nhà về ngay tối hôm đó , tớ cố chờ đến ngày thứ 6 phát xong lương mới được về ! Về nhà bà khỏe rồi , cả nhà chẳng biết làm gì cứ đánh chén xogn lại tá lả , lại ngủ . Mà tốn tiền quá đi taxi về hết 1 triệu , ăn chơi mấy ngày hết mấy triệu. Trưa hôm qua làm bữa lẩu Tôm với Tu hài ! Ngon phết . Tổng kết tết hết 10 triệu ! CHủ yếu tiền đi lại ! Tóm lại tớ sợ tết và những ngày nghỉ
khổ thân anh Bon, mãi ko khỏi cái tai. Bà chửa trông nặng nề quá, làm gì mẹ chồng chẳng bắt nghỉ, trông cứ như là sắp đẻ đến nơi.
Chào cả nhà nhân dịp năm mới nào. Hôm nay tớ vào điểm danh và báo cáo tình hình tết nhà tớ ạ: Nhà tớ tết này định cho bà giúp việc về quê mấy hôm, đùng một cái bọn Cục KSÔN nó báo nghiệm thu đề tài, thế là bà ấy phải ở lại (mặt buồn xo mà ko dám kêu, hic). Mồng 1 là SN chồng, làm một nồi lẩu gà nấm, cô em mang đến 1 bánh sinh nhật của Nikko. Thế là cả nhà đánh chén, xong thì tớ phải vào máy tính ngồi hỳ hục làm báo cáo tổng kết, đến giờ vẫn chưa xong, Không biết có kịp nghiệm thu vào ngày 8/1 này ko đây. Túm lại là coi như mình chả có ngày tết gì cả.
tui mà tiêu nhiều tiền như thía thì con tui hết sữa măm mất. Lẩu bà tự nấu hay đặt ở hàng vậy bà? Nói ra thì xấu hổ, nhưng thật là tui còn chưa bao giờ sờ tới con tu hài, không hiểu ăn nó có hương vị ra sao nữa?
Tớ vào báo cáo tết của mẹ con tớ. Hôm qua CN, hai mẹ con tớ rủ các em tớ về quê nội tại Thái Bình, lâu lắm rồi tớ mới trở lại thăm quê với nhiều niềm xúc động khó tả. Lần cuối cùng tớ về là cách đây hơn 6 năm, hồi đó tớ chưa cưới mà giờ con tớ đã 2.5 tuổi. Về quê rồi mới thấy, mọi người còn khá nghèo cuộc số vùng đồng chiêm trũng còn nhiều thiếu thốn vất vả. Lúc ra về thấy lòng mình nao nao thấy đúng là nhiều lúc mình vung tay quá trán, tiêu xài vào những việc chẳng đâu vào đâu hết. Sáng nay tính đi ăn tô phở nhưng rồi nhớ đến cảnh ở quê còn nhiều người nghèo khổ quá nên chuyển qua ăn tô bún riêu ( tiết kiệm được 5K) chỉ cần lúc nào cũng ý thức được như vậy chắc tớ hy vọng sẽ tiết kiệm được nhiều hơn hix .. ( không biết ý thức được bao nhiêu lâu đây..)
Bà cứ nghĩ được như thế là tốt rồi\\/ Lâu lắm tôi mới vào nhà được thấy nhà mới xây hoành tráng quá, chỉ thấy hơi buồn chút vì trong danh sách những người sinh nhật không thấy có tên mình. chắc mình bị tụt hậu rồi.
Hôm trước Bình Mộc gửi phiếu thăm dò về việc làm ảnh chung HR không biết ấy có nhận được không? Những người đưa ảnh lên trang 1 là những người đồng ý làm ảnh chung nên bọn tớ mới đưa lên. Còn ai chưa đồng ý thì bọn tớ để sau. Ngoài ra, cũng còn vài bạn đã đồng ý làm ảnh nhưng vẫn chưa có tên mà (vì làm hơi vội). Có gì ấy gửi ảnh chân dung và ngày tháng năm sinh cho Hoa nhé. Email: chipmh189@yahoo.com >>civil_huyen: Chúc mừng sinh nhật bé Bi Khang nhé.
Nhà tớ cứ ki cóp cả năm để cuối năm cúng bọn hàng không và taxi ! Khổ lắm , Hôm qua lẩu nhà tớ tự làm , con tu hài ăn được , ngọt lắm . Bình thường hay ăn tu hài nướng hoặc là sốt mỡ hành . NHưng hôm qua nhà tớ ăn lẩu cho đỡ ngán !
Ngọc ơi, cái này có khi cũng lỗi tại tớ hay sao í vì Hương đổi nick mà tớ vẫn gửi cái vote theo nick cũ . Xin lỗi Hương nhé.
Mụ này đúng là kỷ lục ! Về nhà chồng từ hồi chưa cưới mà con 2.5 tuổi mới về lại ! Nhà tớ cũng tiện anh tớ có oto nên thích là cuối tuần lại về thăm bà Thái Bình . Về liên tục, năm nay phải về mười mấy lần rồi . Tết nào cũng về nữa chứ . Tớ cũng có ý thức tiết kiệm lắm ! Nhưng cứ mỗi lần tết nhất khôgn thể tiết kiệm hơn được . Con còn bé không muốn đi xe máy nên cố gắng đi taxi . Thế là tiết kiệm cả năm để dành tiền đi lại ngày tết !
Hix, quê đây là quê nội của tớ tức là quê hương của bố tớ, chứ không phải quê chồng đâu. Ông bà nội tớ tức cụ ngoại của Kevin vẫn còn sống mà