có tụ tập em cũng có đi được đâu nè.... thôi thì để thư 17 này tụ tập đi ăn món hàn quốc đệ........ekekekekkek
Các chị toàn đi buổi chìu thì em hông đi đc thật. thứ 17 là thứ j vậy chị??? hehhehehhe:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
chị kg còn giữ được ,may là chị xin 2 tấm sơ cua,1 tấm của bà thúy tuơi dễ ăn hơn mà naY chẳng thấy chị kẹp trongf cuốn sách.. con chị lấy ra chơi..nhưng chị nhớ ...trứng,rau muống luộc,thịt bò áp chảo,cà rốt,thịt dăm bông.cần tây,sà lách lê,cá luộc..bảo đảm kg bỏ gia vị nha em!em chia ra ngày ăn 2 lần như vậy..trứng 2 cái 1 lần.sà lách 2 lọn trộn chung thịt bò...tuyêt đối kg ăn cơm,sáng thì 1 lta1ch caphe kg đường..làm 1 tuần thử đi 3 ngày đầu hơi đừ..ngày thứ 4 trở đi ổn...
ùm tui lên rồi,ko sao mới lấy hồ sơ để biết i kiện mình thui,mình có 15 ngày để thông bao cho tòa biết hướng xử lý trả nợ của mình,sáng nay tui bảo với xếp là đầu năm đi làm ngày đầu tiên lại là lên tòa án,xếp đi đi em ko đi đâu,ổng kêu mình theo lịh VN đi ko sao đâu
tình hình là chị papa nhà mình vừa tìm ra 1 sản phẩm dưỡng da...chị papa đang làm chuột bạch và chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc với làn da trắng hồng hơn hẳn làn da cũ...sau 14 ngày...
kỳ ha chị.... cứ người mập hỏng ăn cũng mập còn người ốm ăn hoài cũng vẫn thế ko có mập nổi...ekkekekek
Cái nì là phải nghĩ lại rồi chị ợ, cả ngày k đc 1 hạt cơm nào chắc chết quá, mà công ty em dạo này bựn lắm, ăn thế này k đủ sức làm việc là em cũng đứt theo. hix hix. Thanks c nha.
ok...xếp bà lí do ,lí trấu chí lí thật... mình tính theo ngày âm thì kg sao...nhưng bà nhớ đếy..vài hôm đến tết mình có trát tòa đòi ổng ,ổng kêu bà đi ổng bảo tính theo ngày duơng kg sao thì bà tín h sổ anh ấy dùm nhé!
Da em đẹp òy,da chị yếu nên đang xí xọn dùng bộ mỹ phẩm dưỡng,trị nám,chống lão hóa ,nâng cơ em àh..........còn nếu tò mò hơn thì thứ 5 nào rảnh đi theo chị
chị biết là e thua mà!chị ở nhà mà còn đuối này...thui em ăn ít lại,ăn thịt bò có chất mà kg mập nhe em!