ko,xếp tui sợ tui chứ tui ko sợ ổng,.....................kakkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaa.............tui thích thì tui làm còn ko là tui đùn cho ổng,nhưng nhiều cái ổng ko biết nên thấy tội nên tui đi
mà mấy hôm nay chị cũng ăn mứt,uống nước ép kg nè!nên tạm gọi ăn tết trước...hôm qua dẫn bo đi ăn kem cu cậu ăn xong liếm li...mừng đấy em ..dạo này biết ăn vặt rồi chè thái cũng thích nữa...chứ cách đây 1 tháng đừng hòng mà ăn gì... chắc lớn rồi...thêm 1 tuổi có khác...[-o<[-o<[-o<l
chụp thì đc nhưng ko biết up,ngày mai mẹ happy mummy đưa lucas lên làm hộ chiếu rủ nhau uống cà phê để mẹ nó chào sân ha
xếp tui người Hoa mà hiền khô àh,thoáng dễ chịu chứ ko keo kẹt đâu,có cháu ngoại rùi,rất hiền nhưng số ổng 2 vợ
thứ 5 em đi làm roài chị, có đc nghỉ bao h đâu. mà dùng cái đó là phải dùng thường xuyên và phải đến tận nơi à??? tò mò chút để hỏi cho người nhà đó c. ^^
em thích ăn thịt bò lắm chị, nhưng bảo em en ít lại thì.......hihihih, cái nì còn khó hơn giảm cân nữa.
chị cả cứ ngủ sớm để giữ sức khỏe,lâu lâu về nhà để tụi em mừng là đc òy,chị ơi có bài thuốc nào ko chỉ em với,nhóc P cứ đi tiểu liên tục à,đi lắt nhắt 1 lần có tí tẹo,em ra tiệm thuốc tây mua cho uống 2 ngày mà vẫn ko đỡ,ng ta chỉ cho em xay rau ngò ôm ra cho uống mà mới uống có 1 lần lúc tối sáng nay đi học rồi ko biết có đỡ ko
Đúng roài c, bây h bibong cứ cong mông lên bám vào giường để đứng, mẹ mà thò tay vào giúp là nàng ta khóc toáng lên, đến lúc đứng lên được rồi quay ra mẹ gọi "ơi" để khoe, hihihihihi