:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart: Đúng ngày tình yêu, mẹ Zin xin lập topic cho các bạn hổ 2010 của chị Zin nha. Các mom có hổ con sinh năm 2010 thì về đây với Zin thối nhé. Chị Zin chưa tròn 3 tuổi mà đã làm chị đến 3 tháng nay rùi...chị Zin ra dáng lắm cơ, các mẹ cùng post ảnh khoe Hổ con nhà mình cùng Zin luôn. Chúng ta cùng khoe con, cùng so xem các con phát triển có " bằng bạn bằng bè" ko.........nha. 1. Trần Nguyễn Bảo Anh 30/6/2010 Nickname: Zin thối nhưng giờ gọi thế là con cãi ngay " Zin chơm chứ" Rất bướng, rất nhát gan, chuyên phát ngôn như bà cụ già...hihihi 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10.
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ hôm nay lần đầu tiên Zin bị ăn đòn. Nhìn con mếu máo nước mắt chảy ròng ròng " co....n xin........lỗi....mẹ.....ạ" mà mẹ thuơng phát khóc được Con đến tuổi bướng rùi, mẹ phải cho con biết là đã hết tuổi nuông chiều. Mẹ biết con đã hiểu, đã sợ nhưng vì con nghĩ mình được chiều nên con bướng. Sau trận đòn, dù mẹ chỉ giơ nhẹ cái thước lên vụt vào bàn tay bé xíu vì tội bốc thức ăn vứt lung tung sau nhiều lần mẹ cảnh báo nhưng cả tối con ngoan vô cùng. Ôm con thi thoảng lại nấc thút thít mẹ thuơng vô cùng. Ngoan con nhé. Bài học đầu tiên về cái roi " trên gác mẹ có cái gì hả Zin" " mẹ có cái bùm chíu, để đánh đòn, vào đít"
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ xì cái mẹt tiền cho Cu BO nhà tớ ,rất vui được tham gia cùng các cô cậu Hổ , con rai m tên là NGUYỄN GIA BÁCH sinh ngày 07- 10-2010 Cân nặng khi sinh 2,9kg ,cân nặng hiện tại 12,5kg , chiều cao khiêm tốn xí , chắc cháu có lai mẹ nhùn tí Đây là những bức ảnh đầu tiên mà mẹ chụp được.Mình sẽ up dần ,m yêu thích chụp hình đặc biệt là những bức hình trẻ nhỏ , chúng thật ngộ nghĩnh đáng yêu . Hôm nay cu nhà mình ăn xôi gấc ,nửa đĩa con ,bánh chưng cũng được 1/4 , hôm nay bé lại thích ăn đồ nếp chớ , hi hi , chắc lạ miệng nên cu cậu chén được . Hổ GIA BÁCH rất vui khi có ngôi nhà mới này ,cám ơn gia đình Bác Zin thoi nha.
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ Chào mừng thành viên đầu tiên nè. Chúc con hay ăn chóng nhớn nha Mà Bo đã ăn xôi và bánh trưng được là giỏi rùi. zin thối thì ứ nuốt được vì dính. Zin cũng ăn cơm chậm lắm, nhưng cháo và mỳ thì vô địch.,bát phở to con chén cũng hết cả nứoc luôn mẹ Bo ạ Thế Bo đi lớp có ngoan ko? Chắc cũng hát được cả tỉ bài như Zin phải ko mẹ nó
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ He he , đúng là mỗi đứa 1 kiểu nhỉ , bo nhà m thì ăn thịt như ăn kẹo cao su í ,nhai bã cả ra mà chả chịu nuốt j cả , lười ăn lười uống các loại nước trừ nước lọc. Bo nhà m đầu năm nay mới cho đi lớp , mọi khi toàn ở nhà với mạ thôi nhưng mà cũng thuộc nhiều bài lắm đó nha , bé đã biết phân biệt màu sắc , đọc được số từ 1-10 , nhận biết được 1 số chữ cái và số , được cái bo nhà m rất trích đọc sách , sắp tới cho con đi học tình hình cũng mệt lắm đây , vì giờ cu đã biết sợ ,ôi m ra đổ rác mà cũng khóc ầm lên , zin nhà bạn trông yêu nhỉ , trôm vía xinh xắn .Thế là bé đã được làm chị rùi đấy , em rai hay em gái ,m 82 ,mẹ zin bao nhiêu cho dễ xưng hô nhỉ.
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ Em là hổ mẹ 86 chị ạ chào chị nhé ^^ Zin nhà em thì đi lớp mới chịu ăn cơm chứ ở nhà với mẹ là cứ nhai mãi rồi nhè ra. Con được 17kg rồi chị ạ, con uống sữa và ăn phở vô đối...hic nhiều khi em cũng sợ vì con gái mà mẫm quá thì xấu.. Em cho con đi lớp từ 16 tháng nên giờ ăn uống tự xúc, ngủ tự lăn ra ngoan lắm chị ạ
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ Chúc Bé Zin Năm mới mạnh khỏe- hay ăn chóng nhớn - nghe lời bố mẹ nhé.
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ em cũng chúc chị trọn vẹn niềm hạnh phúc trăm năm nè hihihih
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ ôi thế thì đỡ vất vả hơn nhà c nhiều , ai cũng bảo là đi lớp bé ngoan hơn hẳn , c cũng đang hồi hộp đây , dự định mùng 9 cho bé ra lớp làm wen mấy buổi rồi mới gửi hẳn , lo nhất là bị ốm .
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ Mấy hồi đầu thì khủng hoảng vô cùng chị ơi, bé còn nhỏ nên tuần đầu đi lớp đêm cứ vùng dậy khóc cả chục lần ý, đến lớp cô giáo xúc nhanh, ăn toàn chớ.. Mất khoảng 2-3 tuần con quen , nhàn lắm. Con còn biết hát bài " đôi làn môi con ngậm đầu vú mẹ..' Đểu lắm chị ạ
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ Trẻ con bây giờ hiếu động lắm e ạ. .. đi lớp có gì hay là về nhà thể hiện ngay
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ c chuẩn bi tâm lý rồi đây , cũng lo lắm , nhưng việc j đến thì phải dến thôi , dần sẽ ổn thôi e nhỉ.
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ Bây giờ chúng được ăn uống đầy đủ nên thông mình hơn thời chúng mình nhể.
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ Đúng đấy chị ạ, Zin nhà em luôn chân luôn tay... Giờ con đi học quen, em sợ nhất ...chủ nhật
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ Vâng, phục nhất là bé tú mà chúng nó biết phân biệt đâu là chú bộ đội và đâu là chú công an...
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ Tinh thần cứ phải lên cao, vì giờ con lớn rùi mới cho đi lớp thì con sẽ khó thik nghi hơn, phản ứng dũ dội hơn...đó chị
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ ừh ,mấy hôm nay bo nhà ăn uống không đúng giờ ,gầy mất mấy lạng ngày tết , có mẹ thì lại lên cân ,cu nhà c cứ di chơi là lười ăn , ở nhà có ghế ăn nên cu cậu quen ,mấy hôm nữa lại đến ngày đi tiêm nữa , c toàn cho lên lò đúc tiêm rồi tiện rẽ qua khám dinh dưỡng luôn , mà chả cải thiện được cân nặng gi cả.
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ Em cũng toàn tiêm ở Lò Đúc nhưng ko ra dinh dưỡng làm gì vì Zin ăn tốt lắm Ở nhả với mẹ mấy ngày tết con lên mấy cân rùi. Được 18kg rùi..hehhehe
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ ÔI ,bé nhà e trôm vía , bé nhà c kém 6 ký , trời , sốt ruột quá.Cho c kinh nghiệm làm thế nào cho bé ăn ngon miệng , cu nhà c chả chịu ăn.
Ðề: Xây nhà Hổ con iu iu 2010,khoe con và cùng bàn cách nuôi con khỏe,dạy con ngoan ^.^ Hoiif trước Zn cứ ốm là em cho uống mama sữa non để con ăn tốt, thì trộm bía Zin rất hợp nên ăn điên cuồng í Nhưng ko phải đâu, con hay ăn thì tự con sẽ ăn. Đến Cốm lười ăn em cho uống mama chả ăn thua gì...hic Bí quyết nằm ở chính con đấy chị ạ