Thì tôi đang cho thằng bon khám ông Cành viện phó viện TMH Bạch mai đấy, ngày nào cũng 100K taxi tiền xuống phòng khám của ông ý ở Minh Khai để hút mũi, nhỏ tai, cũng phải đến hàng tháng nay rồi, cứ khỏi rồi lại bị, cứ mũi nó hơi sổ một tí là tôi lại cho xuống kiểm tra xem tai có sao không, và hầu như là tai vẫn bị, chưa khỏi. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào, đổi bác sỹ khác lại theo lại từ đầu, mà thường các bác sỹ họ sẽ theo dõi khoảng 5,6 tháng không đỡ họ mới cho đặt ống. Ông Cành là nhà tôi thân quen, khám còn không mất tiền đấy, chỉ mất tiền taxi 100K thôi, thế mà ông ý còn không cho đặt ống thì mình cũng chẳng dám đề nghị, sợ lại cầm đèn chạy trước ô tô. Tôi đeo đai đỡ bụng rồi, cũng đỡ hơn nhiều, có nó thì tôi mới đi bộ được, chứ bây giờ nặng nề lắm, đi bộ cảm giác bụng rơi đến nơi rồi. Tôi chửa lần này lần thứ 3 rồi mà, nên tử cung nó cũng không còn đàn hồi tốt nữa, rất dễ sinh non ý, nên cũng phải cẩn thận. Bà tìm mua của Farlin ý, hình như 250K thì phải, cái của tôi là mượn của đứa bạn, nó mua 500K cơ, dùng cũng đỡ nhiều đấy.
Hương ơi, tớ nhớ là H có cái ảnh ngồi ở bàn hôm mới ép tóc và đi ọp với hội gì ở Hải Phòng mà. Hương save lại ảnh đó rồi gửi ảnh cho Hoa là được mà
Trên mạng cũng thấy có rao bán đấy bà, con này là dặc sẳn biển rồi, mà đã là đặc sản thì cái gì mà chẳng ngon
Hàng bán đồ hải sản có đấy Thoa ạ. Tớ hay mua ở số 10 Thể Giao (vì tiện đường đi làm về), ở đó có nhiều loại khác nữa: Ốc hương, ngao hoa, ba ba, cá chình, cá tầm, hàu... Mỗi lần "ngã" vào hàng đó lại thấy như bị mất cắp ý Nhưng mà nếu so với đi ăn hàng thì mua về chế biến kinh tế hơn nhiều Thoa ạ!
Là con tu hài, hay còn gọi là con vòi voi, sống nước mặn. Con này ăn rất ngọt, bổ, bổ dương, hihi. Nấu cháo cho trẻ con ăn mát, lành, mà sạch nữa. May nhà tớ sướng lắm, toàn ăn con này thôi vì đối diện nhà tớ có hàng bán buôn. Con này lúc đầu rất đắt. Ra ngoài hàng hải sản, ăn một con lên tới 35k, giờ chắc rẻ hơn rồi. Hồi tớ mua cứ tầm 180k/ kg, được khoảng hơn 20 con, thường thì mỗi bữa nấu cháo cho May 1-2 con, tùy con to hay bé. Thoa mua phục vụ chồng rôi chồng phục vụ lại đấy, hehee. Tớ seach ảnh cho Thoa mà vietkey của tớ hỏng.
Nếu là BS ở Viện TMH thì cũng yên tâm hơn nhỉ. Có điều là bị viêm tai thì đau tai, khó chịu lắm, khổ thân Bon quá! Có khi tôi cũng đi mua cái đai đỡ bụng giống bà, tôi còn đến 15 tuần nữa mới sinh, mà có người nhìn đã bảo là "có kịp ăn Tết không"
Nó là con này này THoa ơi, trông nó hơi "nhạy cảm" tý (nhầt là lúc nó còn sống ý ke ke) nhưng mà ăn thì ngon tuyệt \\/
hay nhỉ, hôm nào tôi cũng mua về nấu cháo cho em Mộc Nhĩ mới được. Tầm 9 tháng là ăn được chưa hả Giang?
@ Bình: Ăn được rồi Bình ạ, nó lành và mát lắm, nấu phi hành thơm, cho tí ti gừng cho ấm bụng con. Bình thử với 1 con trước, ngọt lắm. Tớ hay làm thế này, nước sôi thả vào một tí, vớt ra, cầm cái vòi của nó lột một cái, thế là vỏ bẩn hết sạch, còn cái nhân ngon bên trong, thái ra, phi chút hành xào với cà chua cho con, xay với cháo hoặc bột. Ngọt và thơm lắm. @ Hương Sơn: con này khi nó sống, bò dưới nước, nó thè ra vòi dài thế đấy, trông đẹp nhỉ . Mà ấy để một chậu con này, bọn nó bò hút nước sau đó phun như mưa luôn.
Ngày nào đi làm tớ cũng đi qua khu chợ bán con này, nhưng khổ nỗi chả bao giờ dám tò te vào hỏi bao nhiêu xiền 1 kg cả.Khi còn sống thịt nó trong chứ không vàng như hình Trà post lên nên trông đỡ kinh hơn. Mà tớ thông báo là tớ tìm được nick lavangroi77 rồi nhé! Hương_son04 chắc sẽ ít dùng hơn .