>>Tớ ăn người ta chế biến sẵn rồi nên chả biết hình dạng thế nào nhưng cũng bồ hóng được là trông nó nhạy cảm. Hôm nay nhìn hình thì
Ăn tuốt nhé, cái phần nhạy cảm, chỉ cần cho vào nước sôi, tuột cái là sạch cái vỏ ở bên ngoài thôi nhé.
Tăng phần nhậy cảm này. Tu hài mà to to 1 tí thì lúc làm vui phải biết http://img.********/aquariusTTL/products1230094294.jpg
Trời, quả này trông "thật" dữ dội MA à, chiều nay nhà mình chủ đề hay thế k biết. Ý thêm, Bình Ngọc ơi, con này nấu với bí xanh, mướp, ngon lắm nhé. Em gì ơi, con tu hài đấy.
Chết cười với bà Mai Anh. Nhìn "chuẩn" phết nhỉ. Tớ ăn tu hài nướng 1 lần ở nhà hàng phố biển, nhưng hôm đó không hiểu sao mà thấy mùi nó rất kinh, rất hôi. Thế là có ấn tượng không tốt suốt từ bấy đến giờ.
Hương chỉ cần gửi cái ảnh nào có mặt hương rõ rõ 1 chút là được Hoa sẽ dùng phần mềm cắt ảnh ra. Không nhất thiết phải là chân dung đâu Hương ạ
Nhà Trà lúc nào cũng trong tình trạng và tư tưởng ăn chơi nhảy múa tẹt ga nhỉ? Chồng tớ sáng nay cũng dậy muộn vì cứ nghĩ hôm nay vẫn là ngày nghỉ. \\/ Mà hôm nay lại có chào cờ đầu tuần thế mới đau chứ. Đồng chí ta phóng như mà làm đến cơ quan, vừa xoẳn đúng giờ, nhưng mà ........hoãn không chào cờ thế mới đau chứ. Ở chỗ đó đến muộn là bị cảnh vệ tích vào sổ Nam Tào cuối tháng phê bình kiểm điểm chí chết thì thôi.
Bà này Rắn mới hả? Thấy bà chào hỏi ở topic cũ nhưng bựn quá chưa eo căm được. Nghe chừng có vẻ là tay buôn có hạng đây. Nhiệt liệt eo căm bà nhé Và nhớ đọc kỹ điều lệ HR nữa. hihi....\\/
Tớ cũng giống mẹ nó, cũng lâu rồi ko về quê nội ở Hưng Hiệp - Thái Bình, qua cầu Chiều Dương là đến; ba tớ mất cũng lâu, ông bà nội cũng ko còn, các chú các bác mỗi người một nơi, nên có những việc trọng thì trong nhà là các anh chị đại diện về quê. Thực sự là cứ sống ở trên này thấy việc chi tiêu của mình cũng là bình thường, và chẳng bằng ai, có về quê mới biết từ đôi giày mình đi, quy đổi ra bao nhiêu thóc gạo mà người ở quê vất vả mới có để giành.
nhìn thía này làm thì camarun tay phải biết bà nhỉ. Sờ nó có nhớt ko bà? Ko biết người ta có chế biến bẵn sẵn ko nữa, tôi sợ những con nhớt nhớt lắm ấy; hic - báo hại sinh sau đẻ muộn, cái gì cũng có người làm sẵn, tới lúc chống lầy mới lo co giò đi học nấu ăn.
Thìa giờ bà véo cằm tôi rùi còn gì nữa; may mà cằm tôi cũgn dầy nên vào hội nào véo cũng chả sưng. Buôn bán có hạng gì đâu bà, thích thì làm thui mà (tự ái thấy mọi người ăn phải bánh Phu Thê dởm mà cứ chê bánh quê mình; nên nhảy vào thui; chứ lãi lờ được bi nhiêu đâu bà). Tại họ hàng tôi, rồi bà ngoại Bi làm bánh khéo lắm, trước đây tôi toàn bán cho đám hỏi, lễ, tiệc, cả bánh Phu Thê, bánh chưng. Mới đây mới bán trên nì thui. (Xin lỗi cả nhà tôi giành tý đất kể lể nỗi lòng tẹo) Tôi thích cái điều lệ mà hội mình lập ra, cũng hội này hội nọ mà chưa hội nào có điều lệ quy củ, nghiêm túc, prồ nhưng vẫn khoái như HR này.
Cám ơn bà Mộc nhé, thía thì tôi cũng gửi cho Hoa một chiếc. Àh, mà cái topic bà lập (... bé sinh từ T1 đến tháng...) nó nằm trong mục nào mà tôi tìm chiều nay ko thấy?
úi giời ơi, chủ đề của nhà mình hôm nay có kèm thêm ảnh chân thực và sống động đến mức nhức nhối hết cả người.
Mụ An kia, tên tôi là Minh Anh chứ không phải Mai Anh. Hừ hừ. Bà ăn tu hài mà bị hôi thì chắc bị ăn phải con đang hấp hối hoặc hy sinh rồi. Con này ăn ngọt lắm