Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. bichkau

    bichkau Thành viên mới

    Tham gia:
    14/2/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Mình chẳng biết có phải do lỗi của mình không. Mình và anh ko biết mặt nhau, chỉ nói chuyện qua mạng. đợt trước anh muốn gặp mình nhưng mình ko gặp. Sau đó chẳng hiểu sao mình lại muốn giới thiệu anh với cô bạn của mình. Anh ko đồng ý. Anh bảo muốn gặp mình nhưng mình nói mình sẽ đi SG. Anh còn bảo trước khi đi thì cho anh gặp mặt 1 lần. Hầu như tối nào cũng nói chuyện với nhau. Vậy mà đùng 1 cái anh khùng lên nói anh chỉ lấy gái HN. Rồi nói chuyện với mình nhấm nha nhấm nhẳng, chẳng lịch sự tình cảm như trước. Mình điên lên, bảo phải cho anh biết trai HN chẳng là cái gì cả, nên mình bảo mình sắp lấy chồng rồi đấy. Từ hôm đó đến giờ anh ko nhắn tin, không nói chuyện với mình nữa. Mình chẳng hiểu tại sao mình luôn bị bỏ rơi nhẹ nhàng như vậy. Chỉ muốn chờ anh online 1 lần để hỏi cho ra lẽ.
     
    Đang tải...


  2. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    cái cảm giác của c chắc e cũng hiểu đc nhiều. vì e cũng có chuyện tương tự thế, dù cũng có n~ điểm khác. đấy là bạn học cũ của e, lâu k gặp. tự nhiên thời gian đó nói chuyện trên mạng thấy hợp nhau lắm, cảm giác như yêu = tinh thần ấy ạ. rồi cũng đến lúc bọn e gặp nhau (phải 7,8 năm rùi k gặp). khi đó, thực sự k phải e k biết nói gì theo kiểu trên mạng thì nói tẹt ga, đến lúc đối mặt thì khớp như 1 số người đâu - thực sự e k phải như thế! nhg cái lúc đấy, e cảm thấy bình yên vô cùng khi ở bên người ấy, cái cảm giác hạnh phúc yên bình mà dường như nói gì cũng k diễn tả đc mà có khi lại làm hỏng cái cảm giác ấy... trong khoảng khắc ấy... Nhg có lẽ nào, cảm giác đó rất con gái, chỉ con gái mới hiểu, mới thấy. còn ngta, chắc nghĩ e thuộc cái kiểu kia đó, nên từ sau đấy thì k còn nói chuyện vs e nhiều, rồi thưa dần. e k biết phải nói ra thế nào vì thực sự cũng chưa là cái gì cả. đến bây h, e vẫn ko quên đc
     
    bichkau thích bài này.
  3. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    nhắc lại chuyện cũ, thấy buồn lắm. nhg k nhắc, liệu có phải k buồn... hay chỉ là tạm chôn nó xuống đáy lòng, mỗi lúc bão táp lại làm tung nó lên ......
     
  4. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,842
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    hu hu, chưa ai nói mình già trừ mụ này, hu hu! hi hi
     
  5. me be sin

    me be sin Guest

    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    chẳng biết hôm nay các mẹ thế nào chứ em thì 1 năm có 365 ngày thì 360 ngày là buồn ạ :(
     
  6. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...


    sao lại thế hả mẹ nó? có chia sẻ ra cho nhẹ lòng được k?
     
  7. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    sao thế mẹ sin :(...........................................
     
  8. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    thế nghĩa là vẫn trẻ chị ơi :D............................
     
    mergi_rose thích bài này.
  9. me be sin

    me be sin Guest

    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    tại hoàn cảnh nó xô đẩy bác snow ak
     
  10. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    uhm thì tất nhiên là thế rùi. nhg mà đến nỗi kết luận câu kia thì buồn quá :( coi như mình chấp nhận n~ gì mình đang có (nếu như k thể thay đổi đc) thì sẽ dễ chịu hơn mẹ sin à
     
  11. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,842
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    than thôi, rồi quay đi lại cười, thế mới sống tiếp được
     
    gaucon305snow_rainbow thích.
  12. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Bạn còn nhiều cơ hội mà, hãy coi đó là 1 trải nghiệm về cách nói chuyện, cách mở lòng thôi , còn người thực khi cư xử với nhau bên ngoài, khác lắm lắm khi chat chit lắm .

    Bạn mình cũng từng yêu 1 anh cả năm trời, toàn qua điện thoại, đến lúc gặp, bảo rằng, nếu ngồi đằng sau anh ấy nói chuyện thì thấy quen, còn nhìn mặt thì thấy lạ hoắc ( dù đã từng gặp trước khi yêu qua đt - 1 ng SG- 1 người HP) và cuối cùng, chẳng đi đến đâu cả vì ko thể hợp được .



    Trời, chưa ai nói phũ phàng thế à, có muốn nghe bồi thêm ko ? cậu chỉ kháu lão thôi, nghe giọng tưởng 6x cơ .
     
    mergi_rose thích bài này.
  13. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    chuẩn men., hế, nhưng k đến nỗi 6x, em vẫn thấy giọng chị Rose trẻ mà, hi
     
    mergi_rose thích bài này.
  14. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    đã nghe hắn nói sang sảng trong nhà hắn chưa, lúc có học sinh ấy , qua đt cũng tầm tầm thôi, giọng đấy chỉ lừa được 9x thoai, he he
     
    mergi_rose thích bài này.
  15. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...


    hứ, em nghe đth và cả trực tiếp, cơ mà bác bảo lúc sang sảng giảng bài thì nếu bác nghe em nói chắc bác bảo em 5x, HS bảo em "nhìn thấy cô đi ngoài đường đã sợ chứ chả đến lúc phải nghe cô nói"
     
  16. khanhcun

    khanhcun Hàng mỹ authentic

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    3,725
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    ủa tui chê bà phuongedu già mừ sao bà 'râu ria' gì lại nhảy vô đây??? hay mình già quá nhìn lộn nhỉ???hix
     
  17. khanhcun

    khanhcun Hàng mỹ authentic

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    3,725
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    hum nay tớ có 1od và thanh lý được cái cũi của con bé con. hic, có xiền mà hem vui vì ........ít quá, hihi
     
  18. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    sao tôi ko đọc được bà chê tôi già, mà già thật chứ đâu cần phải chê tôi mới biết, hí hí ..... giờ thấy khen trẻ mình mới giật mình soi lại mình ấy chứ .
     
  19. khanhcun

    khanhcun Hàng mỹ authentic

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    3,725
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    úi cha, đúng là mình già lẩm cẩm, xem lại thì tớ hoá ra tớ chê bà râu già mà thâm tâm tớ lại muốn chê phuongedu già cơ, vì bạn edu bằng tuổi tớ mà, khổ thế, sori mẹc râu nhé. hix
     
  20. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    chẳng làm gì mà tự nhiên hắt hơi, đỏ mắt.... hic..................... chẳng hiểu dị ứng cái khỉ gì nữa, hic hic
     

Chia sẻ trang này