Hôm em đi chùa em thấy có 2 đứa trẻ ôm nhau rồi để cái mũ dưới đất thương , em cũng chỉ có 5.000 định qua đường cho các bé xong tự dưng thấy có 1 đôi nam nữ ( trung tuổi ) đến kéo chúng nó chạy toán loạn hình như có người đuổi đi thấy cái con mụ tát thằng bé trai tầm 5 tuổi ( chắc tại chạy chậm ) mấy phát liền tay thì cầm tiền bỏ túi cũng thương các bé nhưng không muốn cho chút nào ! tiền vào tay ai / tại sao các bé lại bị người ta lợi dụng rồi hành hạ thế nhỉ
Ðề: Đáng thương hay đáng trách Những đứa bé đáng thương và căm thù đến tột cùng những bọn lợi dụng các em để kiếm tiền.
Ðề: Đáng thương hay đáng trách em cũng nghèo nhưng đi đâu em sẽ không cho họ nữa em thấy sao ấy ? chán cái xã hội này
Ðề: Đáng thương hay đáng trách Bây giờ hầu như là vậy ý. Nhiều khi thương nhưng ko dám cho vì ko biết tiền sẽ đi đâu. nhưng ko cho các em ý thì đến tối về nếu ko đủ số tiền ăn xin quy định các e ấy có thể bị đánh, bị mắng, bị cho nhịn ăn... 2`
Ðề: Đáng thương hay đáng trách ôi Bái Đính á? mấy năm rồi ko vào đấy, nhà mình ở ngay thành phố ý khổ bọn trẻ con, nhưng biết làm thế nào đây?
Ðề: Đáng thương hay đáng trách thỉnh thoảng mình cũng có thấy trên tivi phanh phui 1 số ổ bọn dùng trẻ con và bà già làm công cụ kiếm tiền chuyện này trình báo công an khu vực liệu có giúp đc gì cho các bé k nhỉ mẹ nó?
Ðề: Đáng thương hay đáng trách ôi em thấy mấy ông bảo vệ ở khu đó sao ấy đuổi họ đi mà chắc biết nhưng mặc kệ ấy mà ! chán thế chứ
Ðề: Đáng thương hay đáng trách bái đính càng đẹp càng nổi tiếng thì những tệ nạn càng nhiều em ở trường yên ngay bái đính nè cách đó 3km còn lấy chồng ở Tam điệp cư
Ðề: Đáng thương hay đáng trách Ở đâu cũng thế, nhất là khu vực chùa chiền, nhiều lúc đi qua cầm lòng không đặng cho vài ngàn mà thấy thêm thương bọn nhỏ, sợ đồng tiền mình cho chỉ làm khổ chúng thêm.
Ðề: Đáng thương hay đáng trách Có hẳn một đường dây lợi dụng các bé để ăn xin phục vụ họ, thương lắm các bé.
Ðề: Đáng thương hay đáng trách sao họ chẳng sử lý mấy ông đó đi để chúng nó ăn cướp rồi hại người thế chị nhỉ
Gặp các em bé như vậy cứ cho các em cái gì ăn chị ạ, còn có cái vào bụng chứ cho tiền thì các em càng ngày càng bị bóc lột thôi.