Hic, trời thì lạnh, tự nhiên lúc nãy tan giờ bị bắt mời đi ăn chè, ờ thì vui vẻ đi, vìa nghía qua thấy có mấy cái này mang về đc, thế là mua 1 ít về, mời mem nhà mình đc ko ạ : Thêm cả mấy chai nước, ăn cho đỡ nghẹn, hi hi : Ước gì chiều hôm nào tan giờ, đc mời mọi người trong hội đi mum mum mấy món bình dân này nhỉ, chứ ko phải mum ngó thế này
) chị đang ở nhà ah :S e vừa măm xog nhà e ăn sớm lắm ).. nhìn lạ ghê e chưa ăn bao h )hnao phải thử mới được
Chị đang ở bên cty cũ, đang làm nốt hộ chị bạn phần lương thưởng của năm 2009. Em chưa ăn bao giờ à? Chịu khó mày mò ăn uống đi em!
) thì đi ăn cug phải có bạn chớ,... chị chờ e rủ được ai đã ) như maruchan chẳng hạn ... hnay đi quên mất ko rủ bạn ý đi ăn (
Thì đó, 2 cô gần nhà nhau, học cùng nhau, đi ăn thì rủ nhau đi! Khó gì chuyện đó. Nếu ko ta đi mum 1 mình.
Đâu có đâu, cái mình muốn mời là bánh 9 tầng mây mà, à mà quán chè ở ngay đầu khu nhà mình, chỗ Hồ Giảng Võ, chè Thanh gì gì đó quên béng rùi ! Mà sao phụ nữ cái gì ko sành, nhưng chỗ ăn uống sành thế, biết mình ở Giảng Võ là nghĩ ngay ra mấy quán chè, hic hic ! Ờ mà queen hem có thích mum ốc nhỉ, cũng hơi ngược đời, vì cô nào tớ quen cũng chỉ chăm chăm đi mum ốc !
Bánh 9 tầng mây khác mà, nhiều màu hơn. Bánh chỉ có 2 màu dư lày là bánh da lợn mà! Này, cậu bảo PN cái gì ko sành là cái gì hử? Có biết cậu ở đâu đâu, thấy bẩu làm ở Trần Hưng Đạo thì đoán là ra hàng chè ở đó thôi. Còn GV thì Queen chỉ ăn chè thái ở xéo với quán Ối giời ơi ấy Queen nhiều nam tính ấy mờ
Hí hí, lúc nào chẳng có chuột Elber ngồi yên 1 xó nghía sư tử chứ, hi hi ! Thế...nhà sư tử đoạn nào thía, hum nào ra đó ngồi quán nước chém gió hỏi thăm thông tin đây !