e nói nhỏ c nghe đừng nói ai nha, sáng lên cq việc đầu tiên là e ký truy lĩnh ấy, cũng hơn chục, sáng về run lắm định kiếm vệ sỹ nhưng tiếc tiền nên tự ôm luôn hehe, đừng ai đánh e vì e chảnh nghen
kekekeke, nghề của em đóa, nhìu hôm bận k chiu nổi việc làm chưa xong mừ vẫn phải mò vào nghe ngóng tình hình. :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
em ngày xưa chưa sanh bibong cũng thế toàn thức đến 3,4h sáng xong ăn khuya thui. em cao có 1,59m c ợ.
he he, có e nè bác, bác ơi bác cao có.....1.59m, còn cũng có...1.6m à, hơ, hơn hẳn 1 con số nhỉ, hìhhì
e vào khóc quá trời, sếp nói về làm đơn xin nghỉ đi qua tết tính haha zui nhất là có tiền t2 là được 88888
ở ngay góc lê lợi với nguyễn huệ đó em... cạnh khách sạn rex đó có tiểm bá chocolate boniva.... và 1 tiệm nữa nằm ngay góc paster với lý tự trọng đó( cạnh nhà sách giảm giá )
tại sao em khóc dợ ,nhớ cục cưng hay nhớ cả 2 vậy...?em làm chị nhớ mấy nhóc được nghỉ hè xong đi học mấy ngày đầu khóc quá chừng....(