Ờ, chị thấy cậu ấy lên lúc chả có ai ở nhà! Sau đó thì mất hút! Chị ko để ý, mà em để ý nhỉ:roll: Cậu ấy thành hotboy của nhà chăng?:finga:
Em quan tâm là có mục đích cả chị à. Không phải tự nhiên thế đâu. Chỉ là thấy lạ sau đợt ọp ẹp xong ít vào nhà chém gió hẳn
Có ai ở nhà không? Ngày ôn thi thứ 2 không thể đỡ được, đọc đến trang thứ 2 của quân sự thì lăn ra ngủ. Hic. Sướng mỗi cái tìm được cái phần mềm đọc đề cương
) t còn chưa bắt đầu.. hnay được hôm đi học đúng h thì thấy đến muộn... chém đến 11 h lun.. đói gần chết
ơ hình như là có cái j đó hok bt trong nhà hay sao ý nhỉ ) thấy mọi ng bàn tán ghê quá mà hok bít j huhuhu