Dạo này bận quá ko có thời gian online. Không ngờ topic của mình hot quá đi mất thôi. Tha hồ các địa chỉ ăn ngon cho các bố, các mẹ nhé!!! Tiếp tục đi nào mọi người ơi! À, có nhà nào đi ăn lẩu băng chuyển Kichi Kichi chưa? comment cái nào!!! Thanks
Thêm món miến lươn, cháo lươn ở Nguyễn Biểu nhé! Vc mình chưa ăn chỗ nào thấy ngon hơn chỗ đó!!!!!!!!!!
có nhé, hôm nọ tớ vừa ăn ở một quán cafe, cơm VP trên phố nguyễn chí thanh, đoạn gần đài truyền hình, nhưng mà tớ ko khoái lắm, có phải phở chua có gan, lòng, có khoai lang khô, các loại rau thơm.... trộn với mấy thứ nữa, ăn lạ miệng nhưng tớ ko thích lắm, 20k/bát to, tớ ăn ko hết bát đấy
hôm qua xa chân vào quán cháo TRai ngon quá, lúc ấy là tầm 4h chiều, đông mà phục vụ nhanh lắm, ăn miếng đầu tiên đã giật mình vì đậm đà quá . Chợt nhớ ra là phải mang thông tin về cho các mẹ nên có ghi vào đầu: ngõ 190 Quán Thánh . 6k/bát cả quẩy nhưng bát bé lắm, tớ chắc phải ăn 3 bát mới no . Hôm qua vội nên chỉ ăn 1, về cứ dằn vặt mãi vì thèm
Giới thiệu các mẹ một địa chỉ ăn lẩu theo phong cách mới nhé ! LẨU BĂNG CHUYỀN Đ/c: Tầng 1 17t1 Trung Hòa Nhân Chính Lẩu ở đây phục vụ theo phong cách mới các mẹ nhé. Mỗi thực khách ngồi ăn sẽ có một nồi lẩu nhỏ bốc khói ở trước mặt còn đồ ăn thì được để thành từng loại trong từng cái đĩa và chạy trên băng truyền. Nó chạy di chuyển thực khách khi đến món ưng ý muốn ăn thì lấy xuống cho vào nồi của mình. Có thể gọi đây là lẩu buffe hay lẩu tự chọn cũng được. Giá cả thì cũng khá hấp dẫn. vào cửa mua vé 119k và bạn ăn đến khi nào không ăn nổi nữa thì thôi
mẹ nó ơi, lẩu băng truyền của CHIKI cũng y trang thế, nội thất đẹp mà giá có 98k một người thôi. Bạn cửa hàng này có nhiều chi nhánh lắm . Tất nhiên, ăn đến khi hết nhồi dc thì thôi
Mẹ nó ơi ngõ này có phải gần đền QUán thánh không và vào ăn thì phải gửi xe ngoài ngõ rùi đi bộ vào 1 đoạn. Quan này chật lắm nhưng đc cái cháo trai và bánh đa cua thì ngon. Nhắc đến thấy them. Hic
Ở Tăng Bạt Hổ có 1 cái, Yết Kiêu 1 cái, Tôn Đức Thắng 1 cái. Mọi người nên đi sớm 1 chút thì mới có chỗ vì lẩu Kichi lúc nào cũng đông. Kichi ở TĐT thì chỗ gửi xe đi hơi xa tẹo!
Mình cũng vừa mới mở 1 quán đồ nướng trên đường Hai Bà Trưng ^^ Đồ ăn quán mình được nướng trên than hoa và tự tin là đáp ứng được tiêu chí " ngon , bổ , rẻ " của topic Thực đơn quán mình hiện đang có cũng khá nhiều rùi ( vẫn trong thời gian update thêm ) , bao gồm : - Nầm nướng - Bò tùng xẻo nướng - Sườn đại hàn - Cánh gà mật ong - Gà nướng thì là - Ba chỉ ướp riềng mẻ - Ngao nướng mỡ hành - Tôm muối ớt - Sushi nướng - Dạ dày và lòng ướp sa tế - Cong Cong nướng Ăn kèm có : - Bánh mì bơ mật ong - Các loại đồ rau quả ăn kèm và cũng nướng được luôn ( dứa , đậu bắp , ngô Mỹ , bí đỏ ... ) - Các loại đồ uống ( vodka , trà đá , nước ngọt , đặc biệt là có nước mía siêu sạch với nhiều hương vị khác nhau phục vụ ngay lập tức khi có yêu cầu ) Trong thời gian sắp tới quán mình sẽ tiếp tục cho ra mắt 1 số món mới để các mẹ khi đến ăn sẽ có thêm nhiều lựa chọn để thưởng thức Các mẹ cũng có thể tổ chức off hoặc sinh nhật cho các bé , mình sẽ có ưu đãi riêng NGAY LẬP TỨC cho gia đình hoặc nhóm bạn nào đi trên 6 người \\/ Quán của mình địa chỉ là 42 Hai Bà Trưng , đối diện Pico Plaza , mở cửa từ 6h30 tối cho tới 11h tối . Vì là quán ngoài đường nên nếu các mẹ muốn có 1 không gian thật sự thoải mái thì tới lúc 6h30 tối là lúc quán mình "xả láng" về diện tích nhất :Cuoi vì là quán nướng ngoài đường nên sau giờ đó mọi cửa hàng trên phố HBT đều đóng hết , 1 dãy vỉa hè rất rộng , đèn đường sáng choang đến hết 1 dãy phố HBT sẽ là của riêng các mẹ mặc sức tung hoành và hun khói người đi đường :Cuoi Tiện đây mình xin update 1 số ảnh của quán hôm Noel vừa rồi . Do lúc 6h30 khách quá đông phục vụ ko kịp nên tới sát 8h30 mình mới có time để chụp lượng khách cuối cùng cộng thêm chụp bằng điện thoại "nởm" nên dù đã chụp rất nắn nót mình vẫn phải thu bé ảnh lại cho nét hơn , kính mong các mẹ thông cảm và mình hứa lần sau sẽ up lại vài ảnh nét hơn :-( Các bạn thanh niên măm Noel tại quán Quán rất thoáng đãng và thoải mái cả về chỗ ngồi lẫn chỗ gửi xe Ấm nồng nướng than hoa ... Khi đã nhâm nhi đồ nướng , muốn no căng bụng lại có lẩu gà rượu nếp thơm dịu ngon lành Lẫn Quán kính chào quý khách Lần tới sẽ sang Pico Plaza ngay đối diện thửa con máy ảnh xịn để chụp lại cho các mẹ xem Rất mong được các mẹ ủng hộ và hân hạnh được phục vụ ! :wave
bún cá thì phải kể đến bún cá cô thìn trong chợ yên phụ, ngon bổ rẻ 10k/1 bát nhiều cá 12k, cá ròn tan thơm lắm, mỗi tội đông thui. Em khoái 1 cái là nhà cô này có măng ngâm ớt ăn kèm với bún ngon kinh người, đã thế bên cạnh có thêm 1 bà bán nhân trần đặc uống nhân trần ăn măng cay. khakha mai ra làm 1 bát mới đc
to cún lumpy : Thực ra hiện giờ lượng khách vẫn chưa ổn định do quán mới mở chưa đc lâu , cộng thêm gần cuối năm nên giá vật liệu nó lên xuống vô cùng khó chịu ( theo ngày luôn ý , kể cả nơi bán theo mối buôn ) nên về pờ-rai thì mình vẫn chưa dám cho 1 list cố định sợ có khách kêu đắt quá lại có khách kêu sao rẻ vậy ( đã chứng kiến mấy ngày nay ) . Nhưng các bạn yên tâm , với các nhóm bạn đi trên 6 người chỉ cần pm số 0915667901 gặp Hưng ( là mình ) báo trc tầm 2 tiếng là sẽ có ưu đãi NGAY LẬP TỨC cho nhóm bạn đó khi tới quán . Pờ-rai mình vẫn đang cố gắng cân bằng thu chi để sớm đưa ra 1 list cố định cho các bạn biết rõ dù những tháng cuối năm này thực sự là việc này hơi khó nhưng yên tâm mình ko bao giờ chặt chém hay tính tiền điêu đâu . Quán mới mở sao dám tính lãi nhiều được , luôn luôn phải giữ ở mức hợp lý ( ko lỗ là đc ) để các bạn còn ủng hộ mình nữa chứ . Các bạn nếu như đi măm quán mình xong đều có thể lên đây góp ý nếu có j ko hài lòng hoặc có thể phản ánh ngay cho mình khi ăn ở quán ^^ Luôn luôn lắng nghe , lâu lâu mới hiểu ... ko phải là phương châm làm việc của mình , yên tâm nhá Tiện chụp thêm 1 số ảnh mới của quán để các bạn tiện ngó qua ^^ Không gian rất thoáng đãng Tha hồ để xe kết hợp kê bàn ghế , thích hợp cho những nhóm bạn đi đông Măm măm gà nướng mật ong Vị trí ngồi giữa các bàn rộng rãi sẽ giúp các thực khách cảm thấy thoải mái ^^ Bãi chiến trường còn dang dở...
E ăn ở đây rui! Tưởng chỗ nào hóa ra chỗ gần cty em, nói chung là bình thường, ấn tượng mỗi bà chủ quán hơi đanh đá tý, vào gọi ko hẳn hoi, mắng luôn!
chết, mẹ nó lại nói thế, có thể lúc đó bà chủ đang đông khách bận cuống cuồng nên có thêm người hỏi lại lè nhè mãi chẳng hiểu ý nên mới cáu thôi . Chứ thường bán ở vỉa hè cho tầng lớp VIệt Nam thuần thì ai nỡ đanh đá gì đâu . Mong khách quay lại vì quý bà chủ ấy chứ . Còn nói thực, em đi ăn nhiều, bảo ngon thực sự có lẽ tại em khó tính nên chẳng biết đánh giá cho đúng thế nào là ngon . Nên sự ngon của em bây giờ được đánh giá theo tiêu trí: - Giá phải chăng với đồ mình gọi , với các cửa hàng khác - Đồ sạch sẽ, hợp lý với mình (chứ không cần phải nội thất gì cả) - Thái độ phục vụ tận tình, vui vẻ . Lưu lòng khách sau khi đội mũ bảo hiểm ra đi . Đơn giản thế thôi . Em ủng hộ các bác làm ăn phát đạt, bác nào cũng vậy . Nên em thích ăn và mua đồ của các mẹ trên diễn đàn lamchame lắm ấy .