Vợ chồng mình lấy nhau cũng 5 năm rồi, cuộc sống gđ không có gì phải đau đầu cả, mặc dù nhiều lúc cũng giận hờn, xô xát. Duy chỉ có 1 điều duy nhất, cả 2 vc k bao giờ có quan điểm chung, ấy là về quê ăn tết. Bố mẹ chồng mình có 2 nhà, 1 ở quê và 1 ở trên này, nhưng lại sống ở quê, với vợ chồng con gái. Ngôi nhà ở quê là do chị gái chồng gửi từ nước ngoài về ( chị chồng đi xuất khẩu lao động) để xây nhà, với mục đích khi chị ấy về có cái nhà đẹp để đẻ và ở đàng hoàng. Rồi vì ông bà tính toán k thực tế, từ 1 tầng thành 3,5 tầng, số tiền xây nhà tăng gấp đôi số tiền chị gái chồng gửi về...Mất 2 năm trả nợ vẫn chỉ trả được lãi, vợ chồng mình bàn nhau đành bán nhà trả nợ cho ôb, vì nhà trên này chỉ là xây tạm. Rồi cũng xong, vc mình lấy số tiền còn lại mua nhà chung cư để ở. Rất nhiều người nói vc mình thiệt thòi, vì ở quê đất cũng rất đắt mà rộng (hơn 100m2) lại xây 3,5 tầng, rồi cũng cho chị gái, còn trên này con trai lại phải bán nhà để trả nợ, nhưng vc mình vẫn vui vẻ, miễn là ob k phải lo đến nợ. Vấn đề ở chỗ, ôx mình lại muốn về ăn tết với ôb, trong khi mình k muốn, vì nhà nghiễm nhiên do tiền vc chị gái chồng bỏ ra, giờ cả nhà kéo về ở k thoải mái chút nào. Nếu ob ở riêng hoặc ở với anh/ em trai, vấn đề lại đơn giản. Nhưng đây lại ở với con gái, mà nhà do con gái bỏ tiền ra xây 1 phần. Mình nói với ox, về nhà mùng 2 đến mùng 4, nhưng ox k chịu, bắt về từ 30 tết. Các bố các mẹ thông thái, hãy cho mình 1 lời khuyên. Mình nên về hay k? 5 năm nay vc mình về ăn tết với ôb 1 lần (khi chị gái chồng vẫn đang ở nước ngoài), còn khi chị í về rồi là chỉ về chúc tết trong ngày thôi, 1 phần do nhà cửa trên này để vắng mà cửa lại ẻo lả sợ mất trộm, hic.
về quê cũng vui chứ sao bạn ,xã nhà bạn cũng muốn thể hiện với ob và hang xóm chứ ,con trai mà ko về ăn tết với ob cũng buồn ,và cũng vì nhiều lý do nữa ,cái đấy ng ta gọi là đối nội đối ngoại đấy ,bạn ko cần biết là nhà của ai ,mà chỉ biết bố mẹ chồng ở thì là của bố mẹ ,còn thắp hương tổ tiên chứ cứ nghĩ đơn giản mà sống cho đỡ mệt ,bạn thu xếp nhà cửa rồi về quê ăn tết từ 30 đến 2 về ngoại ,thế là ok ,dù sao mình là đànn bà ,lấy chồng cũng lên chu tất với nhà chồng ,chúc bạn về quê ăn tết vui vẻ .
Mình ở HN nhưng hàng năm vẫn về quê ăn Tết từ 28 đấy, đến tận mùng 4 mới ra cơ, Mình nghĩ bạn cứ về quê, còn OB, họ hàng nữa mà! Chúc bạn có 1 cái Tết vui vẻ!
Uhm! Chuyện kinh tế lọt sàng thì xuống nia! Gia đình ngày tết xum vầy cũng là để thêm gắn bó Chuyện nhà cửa đất cát cũng là phù du thôi! Chúc bạn và gia đình có 1 cái tết vui và ý nghĩa
Mình cũng mong vậy lắm, nhưng k phải ai cũng nghĩ vậy đâu bạn ơi! Đến khi cả nhà bàn bán nhà để trả nợ thì k ai đồng ý bán nhà ở quê đâu, chỉ có vc mình xung phong bán nhà trên này thôi! Nhà bm chồng mình tuy nói ở quê, nhưng từ đấy về quê nội ngoại (ông bà) họ hàng thì phải mất vài chục km nữa. Mấy năm rồi, chưa khi nào 2 vc nhà anh chị chồng lên trên này chúc Tết vc mình, chỉ có vc mình về chúc tết ôb và a.c ấy thôi. Ngay con mình đây, 4 tuổi nhưng cũng chưa 1 lần đc bác mừng tuổi gọi là lấy may... Hic, nghĩ mà buồn!!!
đau đầu về quê ăn tết, quê chồng mình xa, mà chồng mình cũng tâm lý bảo 2 vc về quê 29 đến đêm 30 lên HN cũng đc, nhg mình lại sợ mọi người, hàng xóm, bạn bè chồng ở quê lại nói ra nói vào, và bản thân chồng chiều mình nhg chắc gì đã vui nhỉ
Mình nghĩ bạn không cần phải suy nghĩ nhiều, chồng bạn bảo về quê là đúng đạo làm con mà, còn chuyện bán nhà thì theo mình không bán nhà ở quê là đúng, vì nếu bán thì ôb và các cháu( con chị bạn)sẽ ở đâu chẳng nhẽ lại lên ở nhà bạn, còn bán nhà bạn thì mình nghĩ là do tự nguyện của vc bạn thôi điều đó chứng tỏ bạn rất có lòng thành đối với gia đình nhà chồng rồi mà đừng vì về ăn tết ở nhà chị mà làm mất hết cả tấm lòng của nàng dâu, còn nếu về nhà chị ăn tết mà chị có thải độ gì đó thì bạn có thể góp ý với chồng từ năm sau sẽ tính sau. Chúc bạn có 1 cái tết vui vẻ, hạnh phúc.
Ặc, mẹ nó ơi cái nhà ở quê bán đi cũng hơn 2tỷ, mà trả nợ vài trăm triệu thì chuyện mua vài nhà khác ở quê là điều đơn giản. Còn vc mình bán nhà trên này trả nợ cho ob thì 2 vc cũng phải mua nhà khác đấy thôi, chứ k lẽ về quê ở à? . Chắc tớ cũng phải chiều theo ox thôi, ngại đôi co ngày tết lắm. Hic. Nhưng quả thật, có rất nhiều vấn đề mà mình k tiện kể ở đây. Tks tất cả mọi người nhé.
Chồng bạn quả là tâm lý đấy, vì chồng mình k muốn ăn tết ở trên này đâu, mấy năm nay giục về mình đã từ chối rồi. Năm nay k về nữa chắc gđ lại lục đục thôi. Mà tại sao chỉ có ý nghĩ về quê chồng ăn tết, còn quê vợ thì k thấy ai tự nguyện nhỉ! Xã hội công bằng mà. K lẽ đẻ con gái ra là tết 2 vc già cô đơn sao???
Mình nghĩ cả nhà cùng nhau về 29-30 tết thì chiều mùng 1 lên là vừa Nói chung bố mẹ ở quê thì phải về thôi,chẳng có nhiều chọn lựa đâu,nhưng về lúc nào hợp lý thì tùy nhà bạn
Gia đình ông nội em có đến 9 người con (7 trai, 2 gái), có người ở Sài Gòn - người ở Hà Nội - người ở quê, thế mà chuyện ăn Tết được sắp xếp theo em là rất hợp lý: trong khoảng từ ngày 25 đến ngày 28 sẽ tập trung toàn thể con cháu nội ngoại vào một ngày để đi sửa mộ rồi thắp hương cho bà nội em và ông bà tổ tiên trong dòng họ, sau đó cả nhà cùng ăn uống vui vẻ, các bác - các chú ở xa thì mừng tuổi, biếu lịch Tết, chuẩn bị Đào Quất,... cho ông luôn hôm đó rồi lại quay về gia đình nhỏ chuẩn bị đón Tết. Nói chung hôm đó coi như ngày Tết sớm của đại gia đình em. Tuy không được cùng đón Tết đúng ngày nhưng ai cũng vui ạ. Đến mùng 01 Tết thì những gia đình ở quê tập trung ở nhà ông nội em để chúc Tết ông và sum họp gia đình để đi chúc Tết các ông bà họ hàng. Sau đó là mỗi gia đình tùy cư di tản đi chúc Tết họ hàng, bạn bè. Khi có nhà riêng thì việc đón Tết với ông bà theo em là không cần thiết vì mấy ngày Tết để nhà lạnh lẽo cũng không hay, chưa kể việc nhà cửa không có ai trông nom. Mà việc đón Tết ở quê cũng có những thú vị riêng của nó, nếu có điều kiện thì em vẫn thích đón Tết ở quê hơn đấy ạ.
Theo em hiểu chị không về quê ăn Tết vì nhiều vấn đề phát sinh từ gia đình chồng chứ không riêng về vấn đề Tết quê - Tết Hà Nội hay việc nhà của ông bà hay của chị gái chồng?! Như em đây, cùng là đón Tết ở quê nhưng dù đã đón giao thừa ở nhà chồng được 3 lần mà chưa lần nào em không khóc, buồn lắm, em chưa thể nào quen được với không khí đón Tết của gia đình nhà chồng. Em thèm được đón giao thừa cùng bố mẹ và các em quá cơ các mẹ ạ. Năm nay em đang định xin đi trực mấy ngày Tết để trốn đón giao thừa ở nhà chồng đấy ạ. Em có nên làm như thế không nhỉ???
Tết...Tết....mọi thứ thuận buồm xuôi gió và nhiều niềm vui chị ạ. Chị hãy về quê ăn Tết theo ý kiến của Anh. Chúc chị và gia đình có 1 cái Tết thật vui và đầm ấm.
Mẹ nó ơi, em góp ý thế này ạ, ko phải mẹ nó bỏ qua nhé. Con người mỗi người 1 tầm nhận thức, 1 tầm hiểu biết khác nhau, ko ai giống ai. Nếu ai cũng nghĩ và nhận thức được như mẹ nó thì cs đơn giản, ko ưu phiền nữa. A chị chồng có cách sống như thế, có lẽ khó mà thay đổi họ bằng lời nói, nói ra lại mất lòng, họ ko đến nhà mình thì mình đến họ chúc tết, mừng tuổi con họ,sống hơn họ 1 bậc, cao thượng và rộng lòng hơn họ, sẽ có lúc họ nhìn lại và thấy xấu hổ vì anh chị mà ko bằng em ún đấy và thấy tự xấu hổ thôi. Mẹ nó cứ về quê ăn tết cho gần gũi gia đình chồng, cho chồng vui lòng, 1 năm chỉ có 1 cái tết, và cũng chỉ mấy ngày thôi, cố gắng nhé. Tớ cũng về nhà chồng ăn tết mừ, xa lắm, tận Thanh Hóa cơ, thèm về nhà đẻ lắm nhưng lại an ủi, cơ hội về tết là để làm gia đình chồng đầm ấm, xum họp hơn thôi. Làm thế ông xã tớ phục vợ lắm, chẳng dám chê vợ, cuộc sống vợ chồng sẽ hạnh phúc hơn vì vợ coi nhà chồng như nhà đẻ. Chúc mẹ nó có quyết định đúng đắn nhé.
Theo như mình nghĩ đã là vợ thì thôi cứ nghe theo OX đi bạn ạ.về quê cũng vui lắm vì mình có mấy cô học trò đang thực tập cũng mau nhanh đến tết về quê
Theo em,chị nên về quê ăn tết. Nhà em,mới cưới nhau tết này là thứ 4,nhưng năm nào em cũng về quê ăn tết.Những năm trước có thể lấy lý do là vẫn còn đi thuê nhà.Năm nay có nhà cửa đàng hoàng rồi,rộng rãi,đầy đủ tiện nghi nhưng em vẫn về quê ăn tết mặc dù về hơi muộn tí 30 vì muốn cũng ngày 30 trên này,còn những năm trước toàn 28 tết đã về. Có năm,em đòi về quê ngoại ăn tết,chồng ok,mẹ chồng ok nhưng bố mẹ em lại không ok với lý do: lấy chồng theo chồng.Cả năm có ngày tết báo hiếu ông bà tổ tiên...thì lại trốn.Nên toàn về ngoại mùng 2 thôi. Anh trai em lấy vợ 11 năm nay rồi,năm nào cũng về quê ăn tết.Vui lắm.Mà là chị dâu em đòi về đấy,kêu về quê vui,ở trên HN buồn. Chuyện mừng tuổi ở quê nó thế.Mình đây,chưa bao giờ bố mẹ mừng tuổi mình...như thế ko có nghĩa ko yêu thương mình. Còn chuyện a/c không tới nhà chúc tết vc chị là thường mà.Ở quê em cũng có tục: người nhỏ hơn tới chúc tết người lớn hơn,chứ không làm ngược lại đâu.Như thế là Tôn trọng đấy ạ. Còn chị đã vui vẻ bán nhà trả nợ rồi...thì đừng nhắc lại nữa.Chị còn nhắc lại có nghĩa là trong lòng chị KHÔNG thoải mái với việc ấy đâu. Chúc anh chị năm mới vui vẻ!
Tks tất cả mọi người! Quả thật mình k muốn thấy cảnh đón Tết ở quê chồng, vì thực sự mình rất nhớ nhà. Nhìn mọi ng nhìn nhau nói cười vui vẻ, lòng mình lại xót xa... ở quê đó, bố mẹ mình đang bận bịu đón Giao thừa mà thiếu vắng con. Nhà ít con, lại sống tình cảm, đấy là chưa kể mẹ mình bệnh k phụ giúp đc bố việc làm cỗ mấy... Trong khi bên chồng, con cái đầy đủ, ôb ngồi chơi, tiếng cười đùa vang nhà... Cũng phận con, sao sinh con trai thì được thêm người, còn sinh con gái thì nhà cửa vắng hoe?? Sự bình đằng ở đâu? Có người con nào k mong muốn về với bm mình k? Cớ sao tết nào cũng "bên nội"? Ví như bm sinh 1 trai 1 gái thì tết có người, nhưng nếu bm sinh 2 con gái, tết cô đơn 2 ôb già sao? Cũng sinh con ra, nuôi nấng dạy dỗ nên người mà... Mình sợ nhất cái cảnh đấy, trong lòng thấy xót xa mà ngoài miệng vẫn phải tươi cười. Như thế phải chăng là ích kỷ? Mình chỉ muốn về chúc tết từ mùng 1, ở lại 1 hôm rồi qua bên ngoại, cũng như thế. Vậy là trong lòng đỡ phải đau khổ hơn. Đón năm mới là phải vui vẻ, chứ trong lòng nặng trĩu thế thì vui vẻ làm sao?
Tks mẹ nó nhé. Nhưng quả thật, mình về quê nội k thể vui đc, vì thương bm mẹ mình có tuổi mà tết vẫn lọ mọ làm cơm cúng giao thừa, trong khi đó nhà chồng dâu rể tụ hội đông đủ...
Nhà mình cũng chồng 1 quê, vợ 1 quê. Nói thật là cứ đến đêm giao thừa là chạnh lòng nhớ quê, nhớ bố mẹ, Vì nếp sống ơ quê chồng cũng khác với nếp sống nhà mình. Nhưng mình đồng tình với mẹ bobyyeuthuong, chỉ cần mình thay đổi cách nghĩ tự khắc hành động cũng thấy đơn giản, và dễ chấp nhận thực tế hơn mà. Năm nay nhà mình sẽ ăn Tết quê chồng đến mùng 2, tối mùng 2 lên tàu về quê ngoại.