@mengong: bác mà nói vậy thì em lo cho xã nhà em quá ko biết 50 năm nữa thì sẽ ra sao, em thì còn trẻ quá huhuhuhu
Không lo, chuyện nhỏ bác ạ...bữa nào 2 bác rảnh, mời 2 bác qua nhà em uống nước....em sẽ nói AX nhà em cho bác mượn cuốn cẩm nang là khỏi nghĩ luôn! Cuốn sách này đề cập rất rõ ràng...ví như nhà Vua nhiều tuổi rồi mà làm thế nào vẫn hoành tráng / đại loại như kiểu hát nhiều nhưng không khản giọng...thế thế. Chuẩn luôn bác ạ !(nói v/đ này ở đây ngượng lắm)
mấy bác này nói chuyện vui quá ...hì hì ... 50 năm nữa thì cũng 80t rồi máy mác chắc hết muốn chạy chứ còn ..... xơ múi đc gì nữa mà trẻ với già mấy bác ......... mấy bác lo xa quá ....
@behuy: nhà em mà 50 năm nữa thì trên 100 ấy chứ 80 gì nữa.......Còn em lúc đó mới đang hồi xuân......
Nghe câu hồi xuân em thấy hơi nhột nhột, vì có lần em đọc được bài thơ ở đâu đó tả tâm trạng người phụ nữ từ khi dậy thì tới đoạn"...người ta bàn nhiều, nhưng ít kẻ đến thăm"( 50 > 60 ) cái đoạn nói về hồi xuân, nó thế này: ........ Từ bốn mươi đến năm mươi Em như châu Mỹ Rầm.. rập ngày đêm _ Luyện rèn vũ khí Và Rất thạo nghề _ bóc lột sức công nhân. ......... ke ke ! em hài hước tí cho vui thôi, các nàng tiên kính mến ạ.
@Behuy: he he he em cứ nghĩ bác bảo anh yêu nhà em. mà em ngốc quá người ta hồi xuân lúc 45t -60t chứ ai hồi xuân cái tuổi 80 nhỉ hiiiiii khéo đến 50 - 60 năm nữa em đã đi ông bà tổ tiên rồi ấy chứ
hí hí nhắc đến hồi xuân mình lại nhớ đến 1 cô ở cty mình. Hai vợ chồng 50 tuổi mà hôm nào cũng rầm ....rập (cô í kể nhá). Em là em bái phục lắm đấy, em còn trẻ mà còn chả đc như thế hứt hứt
năm mới an khanh thịnh vượng phát tài phát lộc tiền vào cửa trươc vàng vào cửa sau hai cái gặp nhau chui vào két sắt một phần mua đất một phần mua xe happy new year !!!
Cảm ơn mẹ nó nhé! Mong rằng tất cả chúng ta đều khỏe, vui vẻ và đạt được mục tiêu về tài chính trong năm 2010 này! Năm nay là năm quan trọng đối với quốc gia, các mẹ có ý tưởng kinh doanh gì thì chia sẻ nhé!
Cám ơn mẹ nó, mình cũng đang ước mua đất, mua xe hí hí Chúc cả nhà năm mới sức khỏe - hạnh phúc - tiền tiêu ko bao giờ hết nhé
Đất thì có mà chưa biết bao giờ xây được, xe thì có mà lại ước xe 4 bánh mưa nắng không tới mặt. Tết Năm nay nhà mình có đặc sản gì buôn bán không? Cho tớ góp vui với.
Em chào các bác chúc các bác năm mới sức khỏe dồi dào, tiền thì vào như nước ra nhỏ giọt như cafe phin.
Mùa đông năm nay ko lạnh lắm, bà bán hàng có chạy ko? Tôi bán túi sưởi ko đắt hàng mấy, còn khối hí hí
Chào cả nhà, Em đi ngang thấy nhà mình vui quá xin vào làm chân rập ròm có được không ạ? Bởi là em có 1 nửa máu Nam Định được gia truyền từ bà mẹ vĩ đại của em. Chúc cả nhà luôn vui khỏe!!!