THÌ ra là nhà mới .hèn nào mình hốt hoảng khi xem topic nha cũ thấy post từ hôm qua .Giật mìn .Hoang mang kinh .Lọ mọ vào xem mới bít là nhà mới .Ke ke Cuung chúc tân gia nhá .Và chúc mừng năm mới cả nhà luôn nhá .
Bơi trang 2, trang 3 tưởng mẹ Chinsu nổ bỏng. Thấy hấp dẫn... Ai dè mẹ nó vẫn còn thời gian nũng nịu ở nhà. Rõ chán... :-x Em sinh con Hân nhà em còn trước 4 ngày so với dự tính mà thế nên là cả nhà chuẩn bị tinh thần chờ mẹ Chinsu nổ bỏng đê....... Mai mà ko thấy vào thì mẹ kẹo và Hoa nang nhớ gọi điện để biết thêm chi tiết ná. Tự dưng em thấy hồi hộp ghê gớm
chị này dạo này ,bựn j mà thỉnh thoảng vào xịt được câu rùi lượnn thế hử, tít với nắng rùi hử, hihi gọi nàng í ko nghe máy í nàng ơi, tớ cũng sốt ruột như mninfh đi đẻ í mà chả liên lạc được với mụ í, hihih
Hơ, tại nhà này bây giờ Chủ đề chính là Chinsu Nổ bỏng mà bà. Năm mới nhà thêm thành viên mới. Chuyện đương nhiên phố huyện.\\/\\/\\/ Thui thì mẹ Kẹo cố gắng gọi đi gọi lại nhìu nhìu vào. Trúng phát nào thì trúng.
quẹt xẻ cả nhà nào, tình hình là em chinsu nhờ e thông báo với cạ nhà là nàng í vẫn đang nằm viện chưa nổ bỏng ạ, đau từ hôm qua nhưng chinsu chưa chịu ra í, nàng í gửi lời cảm ơn cả nhà đã quan tâm tới hai mẹ con ạ, hihi, chăc hôm nay chinsu mới chịu ra đây, chúc hai mẹ con mẹ tròn con vuông nhé
Hồi sáng e mới call cho CS xong đang định vào bẩm báo thì thấy mekeo nhanh chân bẩm roài nên thôi. Hiii CS cứ làm cho chị em sốt ruột và hồi hộp
:-({|=:-({|=:-({|=:-({|= đành ngồi bật nhạc nghe vợi hoanang hôm nay đâu ý nhỉ còn mẹ bp nữa chứ vp chuyển lâu thế hả chị .
hi, nghe nhạc thích nhỉ. Chị đang bận quá, chiều nay chuẩn bị phỏng vấn kế toán nữa. Cuối năm em kế toán lại nghỉ nên bao nhiêu việc dồn lại, hic. Thế là CS nhà ta đã vào viện nằm chờ nổ bỏng rồi đấy à,hiih. Chắc trong hôm nay thôi nhỉ, mà sinh con tháng 1 thế này sau đi học với tính tuổi cũng mệt nhỉ. Đầu nọ đuôi kia, hihiiih
Sinh tháng 1 là con bị thiệt thòi vì tính ra là học sau các bạn có chút thôi à . Hnay em rảnh thì các bác lại bận hu hu hu hu, thôi em ngồi canh nhà 1 mìn khi nào các bác rảnh vào nghe nhạc với em nhé. Lên tầng mới nhà mình vắng vẻ quá :-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|= :ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice
Cả nhà đi đâu hết rùi mà có mình em ở nhà canh nhà vậy 2 mẹ con tôm?hok biết cs sao rùi nữa,sinh cs chưa?
@Kẹo : Nắng tắt lâu rồi .Từ hôm đi op ẹp về cho nắng ra đi nuôn .Hì hì mặc dù vẫn nhớ ....................( HIxx) Dạo nài bận nên hem có thời gian để buôn bán .Thông cảm nhé CS đi nổ bỏng rồi thì kẹo giữ nhà nhé . @Hân : Bà ơi ,tôi thấy nước hoa của tôi nhờ bà mua rồi .Yêu thế ko bít .Hi hi Cảm ơn bà nhiều lắm nhé .Chụt Chụt @ All Hóng chinsu quá nhỉ .Hồi hộp ghê .Mà CS đau lâu thế nhỉ .Khổ thân
Hê nhô .. dạo này không khí nhà hàm hương vắng vẻ quá hicccc Em Thủy canh nhà hộ chị nhá ... em CS đau đẻ nên ai cũng đang ngóng và hồi hộp chờ nhỉ hiiiiii....
THì e vẫn canh nhà cho chị đây nè, CS đau bụng kiểu đó vừa mệt mất sức lại lâu phọt lắm ý. Giờ này chả có mẹ nào vào nhà e bùn ngủ quá đi mất :----(
đây có chị đây, hihi hôm nay hơi bựn một tí nên chỉ vào hóng chứ ko post bài. vèo cái thì đến tết mà chị thì ghét tết thế, phải cơm nước rửa bát, chán ko chịu được í