trời...bây giờ đâu phải thời bao cấp đâu tết mới ăn được e.. mà chủ yếu ăn kg bị mập là ok...tết chị về quê đến mùng 3 mới lên tp...huhuhu.nhà chị kg sắm gì cũng được vì toàn lưu lạc mùng 4 lên tấp qua ngoại...tới mùng 10 đi siêu thị là vừa!
chính xác con gà ác đó... vì nhờ họ thu tiền mắc công cãi lộn để lấy lại tiền...[/QUOTE] em có bị nó lần nào chưa vậy?
em cho chị số điện thoại của GNN nhe! hôm nay nó đem tiền qua cho chị rồi nè! nhưng chị đang cần chuyển món đồ hơi bị nặng cân nên chị gọi cho GNN qua chuyển để khách hàng đỡ tốn kém!
Hôm qua mình mới đọc lại danh sách hội 10/10 và phát hiện ngày 03/01 là sinh nhật của heovang-chuotngoc, vậy hôm nay chúc mừng sinh nhật muộn nhé, có còn hơn không...hi...hi... Happy birthday to heovang-chuotngoc Chúc bạn luôn vui vẻ, tươi trẻ và hạnh phúc artymanartymanartymanartymanartyman:
Coi cách bình chọn ở đâu thế cả nhà ơi, nhảy cóc vòng vòng nãy giờ mừ hỏng thấy.....help.....help......help me.....
Sao mấy ngày nay khg thấy mẹ cun&beo vào nhà thế nhỉ ....có chuyện gì thế nhà mình có ai biết khg??? @ Cun&beo : Bà cun&beo ơi, rủ tui đi hát karaoke cái nào...đang buồn quá đây nè....lâu rồi tui khg đi hát karaoke, chắc cũng 3 năm rồi, lúc trước khi đang học bằng 2 thì đi hoài, bi chừ có bạn rủ đâu mà đi..... hum nào bà đi cho tui "tra tấn" chút nhá....\\/
Vụ này là phải để tối về nghiên cứu chị ợ, ở công ty dạo này chỉ dám mở len lén trang này để chat thôi, chứ mở nhiều cửa sổ quá mất công có chim lợn về mách sếp c ợ, kekekekke
thì làm việc.k gõ lạch xạch được nên chỉ ngồi im hóng hớt thui gõ là ăn đạn ngay. nghề vẽ nên chỉ nghe tiếng chuột kêu thui,hem có tiếng bàn phím \\/
mấy nay bực bội cái con thư kí,mún bụp ghia lun.mờ ráng nhịn!!! cố gắng thiền hôm lễ đi Đồng Tháp xơi thịt chuột nha,zui lém
món này là em hông dám ăn nha, cầy tơ còn dám chứ chuột thì chịu, nhìn thấy thôi là sợ chết khiếp rồi. Con thư ký nó làm j c zợ??? hùi xưa em cũng là thư ký đóa.
hè hè...nó tác phong lề mề,bực lắm. chị ăn mà tỏng lòng hem nghĩ nó là gì hết nên ăn được lỡ rồi,phải ăn thôi,vì ngta hiếu khách quá,làm đủ kiểu,mời mình các đặc sản,k ăn thì kì lắm. hí hí....ăn đùi thôi,k sợ.chị chả thấy gì nên ăn được về đó mát mẻ,thích lắm em ơi. chị còn đùa anh chị là "anh ơi,ở đây có khi nào ngộp oxy chết k anh"
ngày nào đi làm tui cũng online nguyên ngày đấy chứ, chỉ tại mọi người 888 dữ quá, lội không kịp, đuối quá... Cũng muốn rủ đi mừ chắc phải ăn tối rồi đi mới sướng, karaoke mà ban ngày thì chán
chào cả nhà ...lâu rồi kô vào 8888 ..moị người đều khỏe hết hả .....tuonghuy ơi bạn đổi ava mới hả ...hình đó là 2 mẹ con à ....
chào chị ...Noel và tết tây bên em là vui lắm ..nó giống như tết bên mình vậy vì ai cũng được nghĩ làm sum hợp cả nhà ăn uống và đánh bài thâu đêm chị ạ...mâý ngày này ăn nhiều quá nên lên kí nè ....