Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hic hic, trang 4. ko dám đọc típ nữa kẻo đêm nay ko dám đi ngủ, đánh dấu mai nghiên cứu tiếp, mình cũng tin và sợ lắm (((((((((((
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Thế giới tâm linh là điều có thật. Mình tin và rất muốn tận mắt, tận tai chứng kiến.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Có thế giới tâm linh, có ma các mẹ ạ, chính là linh hồn của người đã khuất đó. Nhưng các mẹ đừng sợ nhé, ma chẳng làm hại đc mình, có điều âm khí của ma nếu đi theo mình thì dễ cuốn hút những điều xui xẻo thôi ạ. Nhưng tóm lại, các mẹ đừng lo, cứ tu tâm dưỡng tính, không có tâm niệm xấu, làm nhiều việc thiện thì các mẹ sẽ sống vui vẻ ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hic em thì trước mê tín thích xem bói nhưng giờ thì k.Còn ma thì em chưa gặp bao giờ nên k biết hihi
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em chưa đi gọi hồn bao giờ nên ko biết. Nhưng em nghĩ là những người mà chết thì sẽ được đầu thai làm kiếp khác, chỉ có những người chết oan, chết thảm ko đầu thai được thì thành những hồn ma vất vưởng. Cho nên các mẹ mà đi gọi hồn thì hồn đó chưa chắc là người nhà mình đâu, có khi là hồn ma lang thang ngoài đường.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cái này em nghe cô ngoai cảm nói rồi, phải trải nghiệp thì siêu kiếp mới dc ạ. Khi gọi hồn lên có phải nhà mình hay ko có thể bít được mà chị, time trước em và mẹ đi gọi hồn. Goi lên cô ấy nói rõ ràng cả nhà cửa và hỏi tên hết các con đấy ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mình đi gọi hồn mẹ chồng mình, bà lên mát mẻ con dâu cả (là mình): nó đi chùa chỉ cầu cúng sự nghiệp công danh chứ có nhớ gì đến mẹ đau ốm ở dưới này đâu, xong rồi ho khụ khụ, giống hệt bà ho lúc còn sống............. h..ãi.....i.......................... về hỏi cô em chồng hay đi cầu cúng, cô bảo đi chùa kêu xin gì trc tiên phải nói: cầu xin cho hương hồn gia tiên nội ngoại...ai, ai đấy đc bách bệnh tiêu tán, siêu thoát về cõi cực lạc. sau mình đi chùa cứ thế mà kêu rồi mới dám xin cho nhà mình.
Re: Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Úi, cám ơn mẹ nó nhé. Đúng là trần sao âm vậy nhỉ, phải nói thế cho các cụ mát lòng mát dạ, hic..giờ mới biết
Ðề: Re: Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? trước mình cũng vô thần vô thánh mẹ nó ah, ko bao giờ tin đâu sau khi mẹ chồng mất, mấy đứa em rủ đi gọi hồn bà, ko tin cũng phải suy nghĩ vì ko giải thích đc. có một lần mấy đứa em chồng rủ đi, tất cả 5 ng, xem cô gì ở thường tín ấy đến cô bảo ngồi thành vòng tròn ở chiếu, cô thắp hương trên ban, nhà mình cũng thắp hương bày lễ nữa mấy anh chị em ngồi đc khoảng 2,3 phut, sau đó cô em chồng mình bắt đầu lắc lư chao đảo, mình ngồi cạnh nó chứ, khiếp quá tí nữa nhổm dậy phóng ra ngoài hihi, may cố kìm lại để ngồi nhưng cũng nhích tít ra xa, cách bà dặn con dặn cháu giống hệt hồi còn sống, kiểu ho cũng thế cứ một lúc lại ho lụ khụ, mà đứa em chồng mình trẻ khỏe có ốm đau gì đâu,... nổi cả da gà giờ thì sợ lắm rồi..........
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? ôi, trước em cũng chả tin có ma nhưng giờ em bắt đầu sợ, chả là hôm kia thằng bạn thân em mất, em học cùng cấp 3 và cùng làng luôn, nó mất đột ngột vì tết vẫn đi chơi bình thường nhưng mùng 4 nó bị đau bụng quá nên đi bệnh viện nhưng ko qua khỏi, mất hôm mùng 7 ạ, chuyện chả có gì đáng nghĩ, nhưng cả năm nay nó tự nhiên để ẩn nick yahoo với em, nên cũng ít nc hơn, thế mà hôm qua, than ôi, nick yahoo của nó sáng, em nhìn vào thấy giật bắn người, run cầm cập, tối sợ quá em phải đi ngủ nhờ vì ko dám ngủ 1 ình. hiix
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mỗi lần như thế mệt lắm. Em cũng bị 1 lần nên cúng bái giỗ chạp đều phải tránh((. Đi đền chùa em toàn thấy vong, nên đau đầu lắm. Rằm tháng 7 thì thôi rồi, nhìn thấy vong là bt, cúng xong thì ít dần và hết(.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? nàng ơi, nàng xinh thế mà cũng bị thế à, thế em đã nhờ đến thầy nào để nhờ khóa lại huyệt nhìn thấy vong chưa?? kiếu này là có thể ăn nhờ lộc thánh được đấy- hi hihi
Re: Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? ui, đọc bài mẹ nó tớ sởn hết cả gai ốc, hic. Sao thiêng thế
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Chị gặp em bao giờ rồi à? Hix, chị muốn nghe chuyện không, em hầu chuyện nhé. Hồi chưa chồng, em bị anh trai em (mất lúc 3 tuổi) lúc nào cũng ngự trên vai nhé. Rất hay ốm vặt vì bị anh trêu trọc, đang cười lại khóc, nếu ăn cơm 1 mình lúc nào cũng mang thêm 1 bát, 1 thìa mời anh. Lạ là em không thấy sợ. Nhưng đến nhà nào có vong trẻ em thường bị lạnh gáy và nổi da gà(. Có nhiều chuyện em k gt đc, đi xe em rất hay buồn ngủ nhưng k ngã bao giờ(. Đi như mê muội. Ít nhất ba lần em bị đâm xe, xe rạp xuống đg, tóe lửa nhưng không biết cách nào đó em vẫn đi tiếp k ngã. 1 lần sang đường k hề thâdy xe tải mà làm nhoằng 1 cái đứng trc đầu xe tải. Sợ nhất là giác quan thứ 6 luôn đúng đến 90%. Từ ngày lấy chồng thì em k thấy vong nhiều nữa đâu.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? cứ bị nhập vào là phải đóng hả mẹ nó????nhập theo đường gì?vì nếu chỉ khoanh chân,nhắm mắt rùi người lắc lư và bị nhập vào thì có sao k hả các mẹ??????????????