Dạo này tôi bận lắm, chả có tg mà 88888 với mấy nàng, chán quá!!!!!!! Chúc mừng bà Quyên mẹ tròn con vuông nhá, vui quá, là lá la. Có vụ gì PM cho tôi phát nhá, hehehehehe
đấy là tử vi của bà thôi, khác nhau đấy bà ạ, thế tôi để 1 hộp có gì trưa mai tôi qua QS nhé, mang theo kem luôn, vì hôm nay ko có xe, tý đi ké bà chị qua chỗ HD, vẫn đang tiền đình mệt quá, quay đầu 1 cái là chóng mặt.\, lại đang cúm nữa chứ
Tôi cũng vào chúc mừng cái, hehehe! Tặng hoa nè!!!(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Chúc Mẹ khỏe Con ngoan!!!!
Bà ơi, Bà bị HAP rồi. Ăn uống nghỉ ngơi đi. Có lần tôi còn quay cu lơ 2 ngày cơ. Nằm trên giường phải nằm thẳng chứ nằm nghiêng còn chả chịu nổi, hichic
Mụ này ốm mấy ngày mà trông gầy hẳnn đi, tôi tưởng mụ ý làm dáng, cố bon chen quần bò 27 nhà Ỉn...........................................
bà ơi HAP là gì hả bà, tôi cứ quay đang từ thẳng sang nghiêng là bị, tôi bị trước kia lâu lắm rồi nhưng ngủ đc mấy ngày là khỏi nhưng đợt này lại mất ngủ nên ko làm sao khỏi đc
HAP là huyết áp ấy bà ơi. tôi cũng thỉnh thoảng bị như thế, có đợt cả tháng trời, chẳng muốn làm gì chỉ muốn nằm thôi, đầu lại đau nữa chứ, sợ lắm nhưng chưa biết làm thế nào.
Tôi có uống đấy chứ nhưng đổi mấy loại chẳng ăn thua gì cả, chán chẳng uống nữa ăn ngủ điều độ tự nhiên lại hết. Dưng mà tôi cũng hay bị lắm.