Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Ôi, mình hóng hớt với. Lúc thì tin lúc thì không (tùy tâm trạng) nhưng hình như bởi vì không nhìn thấy người thật việc thật thì phải.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? chị là khách hàng của em mờ còn vụ bị vong nhập thì chị chứng kiến rồi- cái này người ta gọi là bị mất hồn- mất vía em à- vì vong là anh trai em nên thương em chỉ trêu em thôi, chứ vong lạ nhập vào, có những vong ác, người ta rủ theo người ta thì như trường hợp của em đấy. thế nên bảo sao có những người bị vong theo mà ko biết, chị hình dung ra là giống như nhà ko có khóa em nhỉ, những người như em nếu ko có nghiệp làm thầy thì nên tìm xem có nhà ngoại cảm nào có thể khóa huyệt để vong đỡ nhập em ạ. chị hóng 1 bạn làm nhà ngoại cảm nói thế hi hi
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Năm nào em cũng làm lễ các kiểu thôi. Em có căn hầu đồng, phải làm lễ đội bát nhang mà em đang lăn tăn, băn khoăn không muốn theo. Còn chuyện vong theo, em chỉ bị anh trai em thôi. Nhìn thấy vong thì có nhưng cũng ít chị ạ Tầm tháng 7 tối em không dám ra khỏi nhà đâu. Nhập vong thì em dính 1 lần thế này: trưa hôm đấy em đến nhà chị bạn, em không biết có giỗ đâu. Em ở tầng 1 uống nước, mẹ chị ấy cúng trên tầng 4. Đang ngồi thì em thấy đầu lắc lư, chao đảo rồi. Em đứng lên chào về, nhưng lại k về mà cứ có ai dẫn lên tầng 4, lên đến tầng 3 em vẫn tỉnh, em đi toilet và chào về lần nữa. Mẹ chị ấy từ tầng 4 xuống có giữ lại nhưng em xin về. Bác ấy bảo: uh, thế hôm khác qua nhà bác. Em quay ngoắt lại, tát cho bác 1 phát: Con này láo, làm cơ, xong đuổi bc về hả? Sau đấy như thế nào em không biết nữa, chỉ biết sau 10p người em ê ẩm, hàm đau lắm, xái quai hàm ý. Ốm 3 ngày, em chừa. ( bác gái 1m7, em có 1m55 k biết tát bác ấy thế nào nữa).
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nghe các mẹ kể mà khiếp thế, em rất sợ ma nên cũng ko muốn thử áp vong đâu. Sợ lém!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em lúc chưa lấy chồng thì cũng hay đi xem, từ hồi lấy chồng vào Vt sống mọi người ko tín nên em cũng ko xem Lại lạ nước lạ cái chả biết chỗ nào mà xem nữa Em chưa gọi hồn bao giờ mà chỉ nghe mọi người kể Nhưng mà kể sao mà giống thế Bà ngoại em mới mất, hôm rồi cũng 35 ngày ( vì 49 ngày vào mùng 3 tết ) Lúc thầy cúng rồi bác em ngồi trùm vải rồi cầm cây tre Em ngồi ngoài cửa ko biết Lúc sau xong xuôi mọi người mới kể là lúc nãy bà vừa về Chỉ khóc thôi chứ ko nói gì Hỏi bác em thì bảo là lúc đó thấy người lạnh toát ròi ko biết gì mẹ em bảo ngày đó họ mở cửa cho lên trần từ biệt con cái Ko biết đến bao nhiêu ngày mới đi gọi hồn đươc các chị nhỉ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nghe cái này sợ ghê người. Bảo không tin thì không đúng mà tin thì nổi da gà
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bị vong nhập vào thì mệt lắm và đúng như em tả ý, đầu lảo đảo mắt nhắm nghiền..... hờ hờ, nếu chị ko chứng kiến thì có lẽ chị cũng ko bao h tin, chị cũng bị bà chị gái- đã mất- tát cho phát vì can tội trêu bà ý- hi hi, gọi là vong mà nên hầu như sẽ rất ghê gớm, kể cả là vong người nhà, chưa kể vong người lạ. việc hầu đồng khác chuyện đội bát nhang em nhé, hầu như ai cũng có căn- có kiếp nhưng theo chị nghĩ, khi mình chưa có điều kiện thì ko nên ra hầu đồng vì 1 năm hầu ít nhất 2 lần bắc ghế hầu đồng: đầu năm xin lộc và cuối năm lễ tạ, chưa biết tiền hoa quả vàng mã là bao nhiêu- nhiều tiền thì lễ to, ít tiền lễ nhỏ- riêng việc vỗ gối thưởng cung văn và phát lộc đã hàng chục triệu rồi em ạ. còn đội bát nhang, theo chị biết là mình xin làm con nhang đệ tử ở tại đền- phủ đấy chỉ làm 1 lần trong đời thôi nhưng đến nhà đền nào họ cũng nói mình phải đội bát nhang là như thế còn việc gặp thầy để xin khóa huyệt nhìn thấy vong hay để cho vong đỡ nhập vào thì để cho em sức khỏe ý. nhưng ko phải ai cũng làm được. em thử ra chùa Phúc Khánh hỏi xem có được ko,
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? đừng có thử bạn nhé, vì khi bạn đã mở luân xa cho vong vào rồi thì phải tìm được thầy mới khóa được ko phải cứ lễ là xong đâu nhiều người ko biết cứ đi lễ đền- phủ khai tên tuổi, làm bùa chú mai mốt ko giải ra được ý chứ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em nghĩ ko có đâu mẹ nó, nhà nó có mỗi nó con giai, còn hai chị gái lấy chồng ở quê thì chả biết gì về mạng rồi, nó lại sống khép kín nữa, ít bạn bè lắm ạ, ôi, em vẫn chưa hết sợ đây, có khi tối em vẫn đi ngủ nhờ, đến khổ
Ðề: Re: Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hic, em sợ lắm ý, biết nó là bạn thân, tính nó cũng tốt, cơ mà nó mất đột ngột quá, nên e lại càng sợ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? chắc bạn ý còn gì muốn nói với mọi người cũng nên, em vào chát thử xem ..hihi
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em chịu thôi ạ, hix, nghĩ cũng khổ thân nó, còn dự định năm nay lấy vợ nữa chứ. đùng một cái
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình kể chuyện này cho các mẹ nghe, mình ko biết có phải là mình hay suy diễn hay là như thế nào??? Khoảng tháng 5, tháng 6 năm 2012, có một đêm mình nằm mơ thấy mình đang đứng cạnh một cái hồ, mặt hồ bao trùm khói mờ ảo, và có một bong ng nổi lên từ từ ở giữa hồ. Mình bắt đầu chú ý và nhìn kỹ lại xem bóng ng đó là ai, và nhận ra là mẹ chồng mình. Bà nói với mình, con kéo mẹ lên với. Mình trả lời: thôi tay mẹ lạnh lắm, con sợ lắm ko kéo đâu. Thế rồi một lúc sau mình thấy cảnh bà lên đc bờ từ lúc nào và tung tăng chạy nhảy như một đứa trẻ con (cái này về sau mình nghĩ kỹ lại mới nhớ ra hình ảnh rất trẻ con lúc đó của bà) còn khi đó ko nghĩ gì chỉ loáng thoáng là sao bà già lại có cái điệu như thế. Sau đó tỉnh dậy kể lại với xã xã bảo em chả về thắp hương mộ cho bà nên bà nhắc…. Và cùng khoảng thời gian đó, mình bị chậm ngày đến tháng, lúc đầu hai vợ chồng bàn bạc để sinh, vì mới có 1 cháu trai. Sau tính lại thời gian sinh thì lại sang đầu năm Quý tỵ, xã bảo, nhỡ sinh con gái tuổi tỵ, lại đứng chữ Quý nữa thì khổ lắm, rồi hai vợ chồng cứ phân phân đắn đo nhiều chuyện nữa, cuối cùng mình nghe xã bỏ đi. Bỏ đi rồi tự nhiên nằm nghĩ lại chuyện mơ thấy mẹ chồng, mẹ chồng mình cũng tuổi Tỵ, mình để sinh em bé thì cũng tuổi Tỵ, liên tưởng ra, hay là bà muốn đầu thai về nhà?????? Hai câu chuyện cùng diễn ra trong khoảng 1 tuần. Ko biết thế nào nữa các mẹ ah!!!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hôm nọ tớ đi áp vong dưới Hải Phòng. Đúng rợn tóc gáy luôn. Có một câu mà các cụ lên nói rất chí lý là: Làm người mà không biết thờ cúng tổ tiên thì muôn đời không ngẩng mặt lên được. Các cụ chẳng cần gì nhiều, không có điều kiện thì bát cơm, quả trứng cũng là tốt rồi, căn bản là lòng thành của người sống.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? E thì chỉ biết câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành nhưng chưa đi xem bói bao giờ hi
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Thế gới tâm linh chưa dám khẳng định là có hay không, nhưng theo mình thì đừng tin quá đôi khi mỏi mêt Mình sống thế nào cho phải đạo, sống đức độ với bề trên, vị tha với kẻ dưới vui vẻ hòa đồng với bạn bè Đi ra ngoài giúp đỡ kẻ nghèo khó... tự nhiên thấy tâm hồn thanh thảnh thì điều may sẽ đến với mình
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? uh, tuổi chị hợp với mẹ chồng, lúc niệm đóng quan chị phải tránh đi ko đc ở đấy vì hợp tuổi Sau khi bà mất rất hay mơ thấy bà nữa......hic đã hay sợ ma thì chớ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? eo, cái khoản nằm mơ người đã mất thấy sợ lắm, em cũng là dạng nhát gan sợ ma. Nhưng có khi mẹ chồng chị về báo mộng thật ấy chứ, mà sao từ lúc mẹ chồng chị mất chị chưa ra mộ thắp hương cho bà à?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? eo, đọc nhiều chuyện sợ quá. MÌnh cố gắng ko duy tâm nhưng ngày nhỏ cũng rất hay mơ mẹ mình về muốn mang mình đi (mình yếu mà) nhưng mẹ kế mình giữ lại. Chuyện này lúc bé chẳng dám kể ai, mãi khi đi làm với kể. sau này thì chẳng bao h mơ thế nữa. sk cũng khá hơn.