má ơi từ ngày vào cái nhà này hnay mới đc có ng khen xúc động quá hehe lion nè vân nè vô coi đi nhé haha có ng khen đấy hị hị ngại quá ^^
ĐI cà phê về rồi đấy à? Thảo nào thấy có mùi khét khét, hóa ra cậu vào:lol: Ờ, thấy rồi, cũng đang théc méc sao có người khen cậu dữ vậy
èo ơi lại dìm hàng nhé ^^ lẽ ra ai cũng phải khen ấy hị hị mình vào đây toàn bị dìm hàng thoai haha vừa cafe về 20p nữa lại chạy qua nguyễn chí thanh cafe típ mệt quá suốt ngày cafe này bao jo cho béo
Cái này em cũng xúc động hộ cho bác.Cái cô này thấy hẹn bác từ năm trước tới bây giờ hjhj.Cô ấy nhiệt tình thế không biết bác tính xem thế nào nhé
haha hôm nay đẹp trời quá bác nhỉ,em thấy cô ý hẹn bác từ năm trước tới bây giờ,vừa được khen cái bác đã lên mây nhanh thế,trên đó mây trắng hay mây đen thế bác
Anh asimax ơi 1 lần được khen mà sướng thế cơ ạ? Chứng tỏ từ trước đến h anh hư nên mới không được khen
đâu có ... anh rùa ui.. e vẫn khen a chậm như rùa mà ) chak tại chưa bik bản chất nên nói thế thôi.. a cứ vui đi nhá..