cả nhà mình chát dữ quá nên em lội kô nổi đành mượn canô chạy cho lẹ ...có ai quá giang em kô nào ....
ui ui so rì nhe ...em chưa chồng con gì à ....vậy mà chị cứ tưởng có con rồi chứ ...Noel em có đi đâu chơi kô ..có chụp hình kô cho cả nha coi với nào ...
tết là thoải mái ...nên kg tránh được trường hợp lên cân...chị cũng vậy ,qua tết là mặc đồ chật thấy rõ... từ từ giảm laị em ơi!\\/\\/\\/
đi chơi sướng thế chị, bây h chưa vướng bận con cái tranh thủ đi đi, như em bây h đi đâu cũng khó. Mỗi người 1 tính mừ, có thía thui cũng ghét người ta. hihihihihi
điên nó lộn ruột em à. có mấy cái giấy tờ đi công chứng để làm hợp đồng cho nhân viên,mà đưa cả tuần chưa đi,giữ giấy của chị ,trong khi mình rất cần.ng thì ẻo ẻo...lẳng lơ...hic hic....tính hùng hục như mình,nhìn bực lắm he he he...bởi vậy,chắc chị còn kéo dài time en chư thêm nữa,chưa cưới đâu \\/\\/
Thoai đi bà, cưới đi hông thì thành bà cô khó tính ớ, kekekke. Em không hùng hục nhưng mà em cũng ghét những đứa điệu đà, ẻo lả lẳng lơ lắm. ^^
hề hề...con gái lớp chị trâu bò lắm cơ,k thì k sống nổi tới lúc ra trường \\/\\/ ngày xưa em học gì mà giờ làm event vậy?
Ủa, sao lại k sống nổi đến lúc ra trường zợ??? em học tiếng anh, hehehehe, đâu có liên quan đến event đâu.
chúc cả nhà vui vẻ ạ, e vào chào cái rồi đi lội bì bõm đây, lần nào cũng vào đi lội nước, dưng mà chả thấy chen vô được chỗ nào ah