có nhiều chuyện Rất chán bà ạ . Lúc buổi trưa định lên YM để nói chuyện với bà nhưng mệt và bận nên lại thôi Kể ra bây giờ được đi ăn uống đập phá 1 bữa nữa thì tốt quá !
Lá húng chanh các bà hỏi tôi nhé, phải làm 1 cây trồng ở nhà, có điều tôi cho bé uống thì bé không chịu, chán lắm, vì có vẻ hấp lên vị vẫn bị đắng đắng.
Cơ mà, hnay trời hửng nắng, sao các bà lại chán thế? Tôi thì bận quá, ngập đầu ngập cổ, không có t.gian mà suy nghĩ gì nữa các bà ah.
Okie, hôm nào tôi đưa sữa sang sẽ bẻ cho bà 1 nhánh nhé, hoặc mai mua cho hẳn 1 cây trồng cho nhanh, bên chợ nhà tôi, bán cả cây về trồng mà.
Ok , tầm trưa nhé . Sao lại nghỉ hẳn mà nghỉ thì buôn ở nhà lo gì ? hay đi làm chỗ khác thì vẫn buôn được bình thường mà
Không có chi, tôi ở bên này những cái hiện đại thì hiếm chứ những cây cối trồng trọt thì nhiều lắm, hihi. Lâm gia Trang mà