hehehe hàng em toàn quần áo không à nên vụ bể vỡ em chưa thử qua. Cơm cháy số lượng nhiều không chị, nhiều thì bỏ vào thùng, nhét thêm giấy vào, nếu ít thì tới tay khách hàng ko còn nguyên vẹn đâu.
Bên LCM hum bữa em thấy có chị nào bán móc quần áo cho shop thời trang, em đang cần mà giờ tim ko ra. Chị biết shop này ko?
Ừa nhỉ. có thế mà em cũng không nghĩ ra. khi nào có hàng mới em vào xem, mà ở ngoài với trong ảnh có khác nhau nhiều k chị?
FPT Mai Thu Huyền là FPT trong HCM, em làm FPT ngoài HN chị ợ. Sáng nay em đi họp báo đến tận chiều, xong về vừa làm hợp đồng cho đối tác vừa lượn lờ đá 1 vài câu trong này mừ.
Ở ngoài với trong ảnh là 1 em à, không khác nhau.........chỉ khác màu sắc đậm hay nhạt hơn thui do ánh sáng khi chụp. Khi nào cần em nói chị đem cho xem sẽ bít
để chị nhớ xem ...kg chị tìm giúp hình như chị có đọc qua rồi chị tính xem mấy cái áo ma kg biết khi nào gặp em được đây!
Bởi vậy mới tội em.....................ổng bị ngừ ta dụ đó,mà giờ nghe bảo nhỏ đó bỏ ổng đi lấy người giàu hơn rùi
hị hị...chị to xác rẻ tiền em ơi,làm cái gì làm liền thì được,sức bền thì ...potay.com hé hé hé...nghề chính là nghề bà chủ \\/\\/\\/\\/\\/ ka ka ka ka hum nào em mua phải off cho lính tí đấy,k là đình công...lalalalallalalallalal
Sức bền thì hầu như ai cũng phải rèn luyện chị ợ, em ngày xưa cũng đâu có đi xa quần quật đc đâu. bây h thì cũng được hết thui.
Chào cả nha Báo cáo tình hình là hôm nay Lucas cùng mẹ đã thành công một nữa rùi ạ Tuy nhiên con quấy suốt ko chịu ti, vật vã cả ngaỳ Dc cái khi vào đại sứ quán con chịu cươì...mí anh Mỹ kết cậu í nên cứ gọi là happy boy. Hổ sơp anh í ko bị phỏng vấn nhé...trong khí mấy người kia có cha mẹ đi cùng con thế mà lại bị trả hồ sơ Hai mẹ con Lucas lủi thủi một mình thế mà laịc dc Cảm ơn trời phật