Nhà Em thì có đất và xây nhà rồi. hai VC đang nợ chồng chất lên. Nên vừa đi làm vừa bán sữa kiếm thêm. Tết em đang định ban bánh tét(bánh trưng dài gói bàng lá chít).Mong nhà mình ủng hộ. Thanks
Wellcom chị Em cũng chỉ là Dâu Nam Định nè Hội nhà ta toàn là Dâu ND. Xem ra mấy bác rai Nam Định toàn tuyển được Dâu hiền đảm . nhỉ các chị nhỉ ?
Hi hi, cảm ơn cả nhà đã welcome. Hôm nào mạnh dạn dấn thêm bước nữa làm quen với các bác rai Nam định nhỉ, xem sức hút thế nào mà toàn tuyển được vợ vừa trẻ, vừa xinh, vừa hiền, lại vừa đảm nữa.
Xem lại cái chữ bôi đỏ đỏ trên kia đây là hội Nam Định, hay hội dâu Nam Định thế nhỉ. Thôi em chạy không có các chị lại đuổi ra khỏi hội thì chít, vừa mới được welcome mà \\/
Dưng mờ bán bánh từ bây giờ đi, tớ còn mua ủng hộ được, chứ đợi đến gần Tết thì tớ về quễ ở Ý Yên ăn cơm với BMC rồi
He he, gần nhà mình rồi, trưa nay về ND đây, phải qua Trần Hưng Đạo rồi rẽ trái, nhà mình ở trong chợ Hoàng Ngân,sau trường Phạm Hông Thái. Trưa nay về quê đây. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé!
Tớ làm 1 vòng từ HN về ND,về Ý Yên,Qua Nghĩa Hưng, lại quay về ND, tối mò mịt mới lên đến HN rồi đây. Phù, chẳng muốn đi nhiều thế đâu. Mệt...lắm...