Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nàh t vẫn còn 2 cái bánh chưng trong tủ chưa đụng đến nè. mấy hôm trước ăn nhiều bành chưng rán quá nóng hết cả ruột. hic
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kho quẹt là món miền Nam mẹ nó à. Dùng để chấm rau luộc rất ngon. http://afamily.vn/an-ngon/tom-kho-kho-quet-vi-ngon-dan-da-20110919032240465.chn Cách làm mẹ nó tham khảo ở đây nhé.
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình ăn cũng thấy có vị dầu hào. chắc họ xào chảo to, lửa to nữa nên mới xanh và mướt thế. ôi, thèm quá. mình đang bầu trong giai đoạn 3 tháng cuối nên ăn như hoẵng í, tý lại đói rồi
Re: Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C muốn thử kho quẹt thì đến nhà hàng Phương Nam ở Chùa Láng or Bùi Thị Xuân nhé. Trên LCM nhà mình cũng có topic đó. Nhà hàng ấy chuyên các món miền Nam, giá hợp lý. Bọn e oánh chén no căng bụng cũng chỉ mất khoảng 100-150k/ng thôi Khổ qua là mướp đắng đó mà c. Món này ngon, dễ làm. Khổ nỗi e k ăn đc mướp đắng, toàn moi thịt ra ăn thôi )))))))
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Giống mình quá! Cứ 2 3 tiếng là lại thèm mà lạ thật cứ nghĩ đến món gì là thèm món đấy! Hi hie
Ðề: Re: Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e ăn được mướp đắng nhưng hay xào thịt hoặc xào trứng. mướp đắng nhổi thịt e có ăn rồi nhưng nấu canh thì chưa chị ah
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ôi, sáng nay uống viên canxi vào mà nóng hết cả ruột, người lảo đảo b ạ. cứ ăn uống thế này chắc 1 tuần tăng 1kg mất
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tình hình là trưa nay em đánh bay đĩa cơm vp. vậy mà vẫn thấy cồn ruột, hic
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tối qua ăn thịt luộc chấm mắm tép chưng kém chuối xanh ,dứa ,khế ngon quá.mỗi tội chủ quan luộc thịt muộn mà lại là lợn rừng nữa ,chao ơi lâu ơi là lâu,luộc lâu hơn cả thịt bò mà vẫn chưa đạt.Nhưng trời ơi lúc thái thịt sao mà thơm kinh khủng,ăn đậm mà ngọt,bì trong vắt giòn sần sật...chấm mắm tép vào ,2 con gái ko thích thịt luộc mà ăn hết 1/2 đĩa to...thế mới biết thịt lợ n thường giờ chán thật ,luộc nhanh chín,thái ra nó cứ mềm oặt,cũng may nhà m rất ít khi ăn thịt lợn,kiểu này ra tết khi nào ăn lợn phải đặt lợn rừng để ăn thôi ...cơm no xong lại tráng miệng dưa hấu ruột vàng ,ngon vô cùng ,ngọt lim và thơm ,nhìn mầu vàng óng đẹp ,dưa này ăn khác hẳn dưa ruột đỏ ,năm nào tết đến m cũng nhờ đứa cháu làm ở tàu thống nhất đặt mua tận trong Đồng tháp gửi tàu chuyển ra vừa làm quà biếu vừa ăn tết...ăn xong nhảy lên cân ,lại tăng thêm 1 kg nữa rồi...buồn nẫu ruột.tối nay nghĩ mãi quyết định ko đi chợ ăn nốt khoai lệ phố rán,dăm bông chấm tương ớt và canh cá nấu riêu ... cố gắng làm sao cho cái tủ lạnh vơi bớt đi mà phải kìm hãm cái miệng lại ,ko lại lên cân vù vù thì chết.
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cái tủ lạnh nhà chị đã vơi bớt đi nhiều chưa? mấy hôm nay mưa gió bẩn quá nên cũng ngại qua chợ chị ạ. em cũng bỏ thịt trong tủ ra ăn cho tiện
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chưa biết tối nay ăn gì đây nhưng chắc có món mắm ( cá muối) kho lên.
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! em tưởng rằm phải sắm đồ mới để thắp hương chứ chị? đồ trong tủ lạnh để từ trong tết thắp hương có sao ko vì đã mum rùi mà. nghe chị kể em thấy cái tủ lạnh nhà chị hoành tráng quá
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hnay nhà mình măm món j nhỉ ? Nhà e đang định măm ngọn su xào thịt bò, canh cải cúc nấu tôm và thịt rang. Đủ cả bò, lợn, tôm, rau
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tối qua nhà mình có món canh sườn khoai tây, trứng rán, cải xào tỏi
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nghe hấp dẫn đó b ạ. tối nay thì mình chưa biết mum ở đâu, mum gì vì chồng bỏ vợ về quê nội rùi, hic
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nhà t vừa mum trứng rán trưa này roài. canh sườn mình hay nấu cà chua và sấu cho dễ ăn
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ôi, đúng là nghe các thứ chị được biếu mà em choáng quá. chắc vợ chồng chị là sếp to ạ? hihi. nhưng mà chị nói đúng, ko thể ăn ko của người khác đc, người ta cho mình 1 mình phải trả lại gấp 2,3 lần í chứ. chung quy lại là mình vẫn phải dùng đồ ko fresh, vẫn mất $$ mà vẫn mang tiếng là đc biếu Nhưng thôi, người ta có quý thì mới cho mình chị ạ. cố gắng giải quyết dần dần là sẽ hết