sory bà nha!t vào là bà ngủ say lắm rồi... chúc mừng 2 mẹ con được may mắn...chứ kg phải qua cửa ải khổ cực như người khác...nhờ lucas đó cười xinh quá làm điêu đứng mấy vị...
Trùi chồng mà hẻm xương thì hén đi kím kon khác thương thì seo :---( ?????kakakakakaka thà chịu ỗ thương một tí,quan tâm một tí hai bên điều có lợi.....\\/\\/\\/
@ tina va ca nha oi hoi hỏi tí, dì chị bên Mỹ muốn gửi đồ về đây như quần áo này no, muốn gửi bằng duong hàng không? cách thức + giá cả ra sao em? nếu gửi về mình ra sân bay nhận như thế nào? vì nào giờ toàn gửi người quen đem về không hà?
Chị ơi nếu gởi bằng bưu điện thì quần áo tính thuế rẻ lắm,còn ở SB thì lô hàng trị giá dưới một triệu thì miễn thuế.Em chuyên nhận hàng air cho cty mừ hẻm hỏi!!!!giận.....
Em nói Dì gởi dỏo luôn đi em, nghĩa là cước bên kia trả thì nó sẽ giao tới nhà Áo quần hổng có tính thuế em à
em ko thể bỏ ăn tinh bột vì sẽ đói lắm và khó chịu, chỉ là em ăn ít lại thôi, lúc đầu sẽ thấy hơi đói nhưng ko mệt roài thì quen dần ấy muh[/QUOTE] Đúng roài, k có tinh bột là k chiụ đc c ợ. Dạo này em cũng ăn ít cơm lắm, toàn ăn vặt thôi.
hehehehe, chuột yêu thế. bibong mà biết đi với chạy thì em chết, bây h nàng ta đã nghịch hơn cả con zai rồi c ợ, biết đi thì lúc nào cũng phải để mắt,
chị phải cảm thấy hạnh phúc vì là niềm vui nho nhỏ của người khác chứ, lại còn đòi lương à? Mà rủ rê mọi người đi ăn đi chị, lâu lắm hông thấy nhà mình đi ăn j hết.
hehehehhe, c tui hiền thế k bít, gọi là mấy đứa mà cũng théc méc kìa. ^^ em ghét mấy người như thế lắm c ợ, em chẳng thèm nói chuyện í. Đôi khi làm tốt vẫn bị mắng chị ợ, cái chính là sếp có phải bao thanh thiên k thui.
Chính xác con gà ác, nhưng cái này là bí mật thui chị, ai lại nói rành mạch lên đây thế để bị chị dí à??? hehhehe