đây,có chị vào bè cho em hát đây chị hay đau đầu lắm,nên mỗi khi tới cơn là..tèo..he he...cái gì cũng ham làm,chứ sức k được bi nhiu,nhưng chịu đựng cũng hơn người à..hè hè.....
Nhưng sao lại bị đau đầu hở chị? Chị còn trẻ lại chưa chồng con suy nghĩ ít thui. Có khi tại chị nghĩ nhiều nên thế đó.
bây giờ con lớn hơn rồi, thỉnh thoảng mình cũng phải sổ lồng chứ. Mà mình thấy mấy ông trông con có khi còn ngon lành hơn mình ấy chứ.
Em điểm danh nhé ! bận bịu mà vẫn phải điểm danh cái đã ..... Chúc một ngày vui vẻ nha mọi người .........
khakha,vào nhà lượn 1 vòng mí phát hiện bà Tina đã lên thêm sao nữa, trong khi mẹ Tin& Tít mới ì ạch Supervisor thôi sao??????? Theo em biết 2 người không ai thua ai về trình độ 888 mừ:-k:-k:-k
Nó giao tới nhà cho chị là nó đã lấy phí và thuế DDU rùi đó chị.Tất nhiên là đắt hơn chị đi làm,còn quần áo cho tặng hay biếu gì chị cũng phải đóng thuế trừ phi lá quần áo của chị đang mặc bân ý mà đem về đây để sử dụng thì không tính.
Em cũng đi hát karaoke nữa, bữa nào chị Phương với chị Yến đi alo cho em ăn theo luôn nhé, em tra tấn hay lắm nè, 5 năm nay khong được tra tấn ai, hehe
k dám đẹp đâu em ơi,mỗi lần lên đồ án là con gái lớp chị khóc hoài à.Cực lắm! tụi nó cứ bảo,ngày xưa bố mẹ bảo học kinh tế ngoại ngữ cho dễ chịu,mà lì,đâm đầu vào học các nghề quỉ này,khổ quá...he he he he....nên ra trường là en mừng dữ lắm