Mình thấy các mẹ Rắn,khỉ ,Rồng thành lập CLB,sao bọn mình không thành lập CLB các mẹ tuổi mão để chia sẻ kinh nghiệm nhỉ ?
Mình nữa . con trai mình là con khỉ lí lắc (Giáp Thân ) đây . Chúng mình già chát hết rồi còn gì ...???
CLB cac me AT Mao Hay quá, cho mình join nhà Ất Mão với . Mình có 2 nhóc rùi, bé gái năm 1999, bé trai năm 2004. Mong được cùng chia sẻ và giao lưu với các mẹ Ất Mão chúng mình
mình cũng muốn sinh thêm 1 bé gái nữa nhưng thấy già rồi nên lại thôi,ngại lắm.mấy hôm nay bill nhà mình ngủ hay lắc đầu quá ko biết tại sao,mẹ nào có kinh nghiệm trong vấn đề này ko?
Chắc có thể mấy hôm nay trời nóng nồm bé ra mồ hôi khó chịu, bé Bo nhà mình cũng như vậy . Bé nhà bạn đã ăn bột chưa , bé nhà mình chỉ thích đổ bột vào bình rồi tu thôi chứ xúc thìa thì vừa lâu mà bé khóc lắm . Có cách nào cho bé ăn bằng thìa mà ngoan không các mẹ nhỉ
Bé nhà mình ăn bột khi tròn 4 tháng cơ,trộm vía con ăn rất ngoan,bạn đừng cho bé ăn bột bằng bình,mấy hôm đầu mình cũng cho bé ăn nhưvậy,sau rất khó cho bé ăn thìa,bạn tập dần cho con mỗi ngày 1-2 thìa,thay đổi món liên tục,bill ăn 1bát 100ml chỉ hết 20p thôi,bây giờ mình cho ăn lên 140ml rồi.Hôm đầu tiên ăn dặm mình cho bill 1thìa chuối,3thìa bột ăn liền,cu cậu đùn ra,hôm sau cho ăn thì nuốt luôn.
Các mẹ mèo ơi cho hỏi lạc đề một tí . Mình muốn mỗi khi post bài có ký danh kèm địa chỉ trang web thì làm thế nào nhỉ . Ai giúp mình với . Thanks(u)
Bạn vào trang này xem có giúp gì được không?http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=141484#post141484
Cho mình tham gia với mình cũng Ất mão, mình được hai cháu rồi một sinh năm 2005, hai sinh năm 2007, rất vui được tham gia vao hội nhà Mèo
Cho mình tham gia với. Bây giờ mới biết lamchame có mục Câu lạc bộ. Mình có 2 bé sinh năm 2002 và 2006.
Có mẹ mèo nào ở HN tham gia câu lạc bộ này không? Mình tham gia lớp 2, học thấy rất hay, biết kiềm chế mình hơn trong việc đánh con, nổi cáu với con, biết cách nói chuyện với bé hơn. Các mẹ nào ở HN thì tham gia cho vui nhé. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=11080
Vậy à . Lớp đó ở đâu và như thế nào nhỉ . mình cũng hay nóng giận với con lắm , nhiều lúc nghĩ lại thì thấy thương con quá nhưng mà lúc nóng thì không kiềm chế nổi