Em sợ bông gòn không thắm tháp giề đâu chị ui....chị phải tìm cái nút tai ý,giọng của khỉ đẹp phình phường nghe thẻ thọt chứ pả mà hét thì koi như hồn vía chị em mình tưng tưng lun đó....kakakakakakakakaa
à chị nhớ rồi, ở nhà chị còn 1 bịch nút tai của đội đi xem đua xe, phải nhớ mang đi mới được...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
khuya 23 ÂL em về chị ạ,ngày 6/2 Tây đó. em xin về sớm,mua k được vé mb,nên mua vé tàu rùi. Zai em cũng trả vé mb về sớm với em lun...hi hi hi...nên đi tàu cũng đỡ bùn. chị thì sao ạ?
troi, sao em mua duoc ve tau hay vay? nho ban chi dang met moi cai vu mua ve tau day ne, ve Quang NGai ma mua ko ra ve tau
vậy hử. em có bít đâu, ngày xưa em cũng học ngoại ngữ nên thảnh thơi lắm, chơi suốt, chẳng phải lo nghĩ gì. Bây h lấy chồng sanh bibong roài thì nhiều lúc mới phải nghĩ nè.
hình như nhà mình hẹn nhau đi đâu chơi ấy nhỉ?sáng giờ nhóc khang quấy quá fát điên rồi làm việc lỗng tùng fèo
[QUOTE = bibong xinhxinh1; 1.757.087] em oder muỗng đó ủi chị, chị nhận đc chưa, nhớ để dành cho em với nhé. Cảm ơn chị. : D: D: D: D: D: D: D [/ QUOTE] nhận được òy....hum nào nhậu nhẹt gặp em luôn thể...kekekekeke