Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. ko phải nhiều mà tính hay quên, lại là 28, 29 tết gì đó. Hic. Chỉ vì hay quên mà bây giờ đang giữ hồ sơ đảng cho 1 anh ở cơ quan sang tuần kết nạp mà chẳng nhớ để đâu đây. Chết dở.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. hihi..fai giấu chứ e..ko thì còn lâu mới có quỹ đen..lập mấy cái rồi mà đều bị lộ hết..lần này nhất định ko để lộ, c mới nuôi từ hqua mà hôm nay vẫn chưa cho ăn nè hehe
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. hihi..làm luôn đi mẹ nó..e bắt đầu từ hqua rùi...tiền mừng tuổi của con là e nuôi lợn hết...cố gắng ko mổ sớm
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mình cũng có ý định lập quỹ đen để đến lúc có việc gì cần bỏ ra cho chồng bất ngờ mà chẳng lập được bao giờ. Vừa để được ít thì đã lại dùng đến.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. hihi e thì chả có ý định lập quỹ đen, toàn công khai. Cơ mà mọi thứ e quyết và nắm hết nên việc lập quỹ đen hay k e thấy k quan trọng, xã nhà e có quan tâm đến chuyện tiền nong trong nhà đâu. chúc heo của c mau béo...hehe
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. TRước tết chồng Bupbecat sang trả chị tiền. Chị co nhờ em ấy hỏi em là tiền BVS của chị hết bao nhiêu chị gửi. Bupbecat bớt lại 500k để dưa em. Chị nghĩ tiền đó ko đủ đâu. E tính lại hết bao nhiêu chị gửi nốt nhé. Chị mất số đt của em nên tết ko liên lạc được. Tý quên cái vụ của em đây
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. hihi..thì c cũng nắm hết mà..nhưng mà ck c ko hiểu cho c đâu..thi thoảng hay hỏi c tiền đâu mà nhanh hết vậy, tức lắm
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. hihi..thôi c ạ...e cũng chả nhớ bnhiu mà...coi như hết rùi c nhé...mà e ấy trả hết tiền cho c rùi à?
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. hihi..e mở mấy cái tk liền..mỗi tội cái nào cũng gửi tn vào sđt, nhiều lúc gửi tiền và chuyển tiền quên ko xóa tn..ck đọc được, thế là lộ luôn..hehe..bjo rút kn nên fai để heo ở cty ạ
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. eo, thế thì c cứ dấu đi, có gì cứ dấu hết. Mấy cái lão này, cứ đưa tiền cho các lão chi tiêu 1 tháng xem, lúc ý mới bit nỗi khổ của c e mình
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. c đã từng đưa tiền cho lão ấy chi tiêu rồi đấy...cũng kêu là sao tiêu ít mà nhanh hết tiền thế nhỉ..nhưng mà đến lúc mình tiêu thì lão vẫn hỏi...bjo c toàn fai dấu thôi hehe
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mình cũng nắm hết, chồng cũng không mấy khi care nhưng cũng có lúc hỏi sao chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Mà mình có muốn lập quỹ đen cũng khó vì chi tiêu còn chẳng đủ nữa. Hichichic.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. thời buổi này kiếm tiền ít tiêu thì nhiều..nhưng vẫn fai cố gắng mẹ nó ạ..nếu ko thì những lúc có việc cần ko bít xoay sở ra sao nên tớ vẫn fai cố lập cái quỹ lấy chỗ mà dùng lúc khó khăn đấy
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. eo ơi thế thì lão nhà c cũng hit le ghê c nhỉ?hihi. xã nhà e thì phải nói là chả để ý chuyện gì, để v lo hết, chỉ đi kiếm xiền về đưa v thôi. Điện thoại thì bọn e chả mấy khi động vào đt của nhau, thi thoảng mượn gọi nếu máy ng nào hết xiền thôi, nhưng cũng chỉ gọi, chả bjo đọc tn của nhau. hê hê. lão mà quan tâm nhiều là e oánh
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. cũng chả nói trc chuyện gì c nhỉ, con cái vào có khi thay đổi hết, lúc ý có khi e cũng phải lập quỹ đen.keke
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. còn phải nói...hôm nào đi làm về lão cũng lấy đt ktra ...nên mới hay bị lộ chứ ...hehe..bjo rút kn nghiệm rồi..với lại nhà có trẻ con thì lúc nào cũng fai có 1 khoản để ra nhỡ lúc ốm đau nữa
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. mình tàu ngầm rõ lâu ở nhà nuôi heo này rùi, nhưng chưa bao h lên tinh thần cao ngút như h hihi Hôm qua là ngày đầu tiên vc mình cho heo ăn trong năm mới này 300k. Hy vọng ngày nào cũng có nhiều khoản nhỏ cho lợn ăn
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Eo xã nhà này hehee soi vợ thế, đt của mình cứ về là quăng khắp nơi, chả bao giờ chồng ngó vào, mà có ngó cũng ko có gì, cứ tin nhắn báo tk thay đổi số dư là mình xóa luôn.