Pà khỉ ròm giảm hahahahha cho tuonghuy để làm giề nhở??????hahahahaha đâu có quy ra xiền để mua quần áo được hề.......\\/\\/
Bởi dzị tui kể cho mọi ngừ nghe rùi đó là mỗi lần tui cất giọng oanh vàng ru con ngũ là y như rằng cả hai cha con lăn đùng ra nhũ liền...chưa đây một phút,hỏi seo thì con nó thành thật trả lời mẹ hét dở quá ngũ sớm khỏi nghe...thế mới đau......hic....hic....
Cau này pà phải comment ở trên câu sướng mí phải....mí dể hỉu...khỏi phải si nghĩ nhìu...kekekekekekekekek
ngày nào cũng nhõng nhẽo từ lúc sinh ra den gio chua có ngay nào là ko khóc, khóc dai lắm c à, cả tiếng lận.
Tui nhiều việc quá, nên ghét, hổng mốn làm việc gì hết, dành nguyên buổi sáng ngồi 888, chiều đuaaaaaaa
Ba nó còn thèm, huống chi nó \\/\\/\\/ @famtran : coi con có khó chịu, nổi sảy, mọc răng, ẩm ướt hay quen hơi mẹ ẳm bồng rồi để giải tỏa cho con nhé