Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hic, nghe bạn nhắc đến sấu lại thấy thèm rùi, một túi sấu to ngoài í gửi vào mình cứ để tủ lạnh nấu canh, luộc rau thì cho 2,3 trái vào, dùng rất ư là dè xẻng nhưng đã hết trước tết 3 tháng cơ ](*,)
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhà mình ăn canh khoai tây, thịt kho tầu và đậu xào cay ( đậu rán xong xào cay - món này mới học trên mạng hôm nay thử nghiệm )
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hic, vậy hả c!họ sống thế thì cũng đáng buồn và quá đáng quá chị ạ. chả nhiều thì ít, 1 chút quà nhỏ và nén hương mang lên thắp có phải yên lòng và cũng phải đạo bao nhiêu ko. nếu họ sống như vậy thì chị cư xử thế cũng chả sai, chả đáng trách. e còn trẻ nhưng cũng là dâu trưởng, nhỏ tuổi nhất nhà. dưới chồng em đông anh em nhưng cũng sống chán lắm. bọn em ở HN, xa xôi nên em cũng làm đủ bổn phận làm dâu thôi (nhưng chắc vẫn bị chê nhiều lắm) chứ chả thể dang hết tay ra mà ôm mọi việc vào lòng. bố chồng em bị tai biến liệt nửa năm nay, cũng chỉ trông đợi vào lương của ông, hỗ trợ của cô con gái và nhà em để điều trị thôi. vợ chồng em đưa ông ra châm cứu 2,5 tháng mất khoảng 50tr nhưng chả ai hỗ trợ 1 đồng, chỉ duy nhất vợ chồng em lo. mà ko những lo tiền thuốc, châm cứu mà còn lo sinh hoạt cho cả gia đình, mấy em chú cũng lên ở nhà em luôn. hic. giờ các cụ về trong quê rồi thì cũng là lúc bụng em to. nói chung lúc naò cũng có rất nhiều cái phải lo. haizzz. vẫn phải cố thôi chị ạ họ quý mến và nhiệt tình với nhà chị như thế chứng tỏ anh chị sống tốt, được lòng mọi người
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tối nay mình ăn cơm rang tự làm. ăn 1 mình vì chồng về quê rồi. hic. tối lang thang web bùn thật
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhà mình tối nay bà ngoại nấu canh chuối xanh hầm xương, và thịt luộc trộn thính.
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cảm ơn e động viên nhé,thôi chuyện nhà chồng c thì viết thành tiểu thuyết đc ko bàn bạc nữa vì lạc chủ đề em à.Bún giả cầy y như tên đó là dùng thịt heo nấu giả thịt chó.món này nấu khéo ăn rất ngon.chính là chân giò rửa sạch thui vàng lên cho thơm sau đó chặt miếng vừa ăn =bao diêm rồi ướp hành khô, riềng xay nhỏ,nước nghệ ,mẻ chua lọc kĩ ,mắm tôm ,1 ít dầu ăn độ 2,3 tiếng cho ngấm gia vị.sau đó bắc lên bếp xào cho săn thịt và ngấm vào miếng thịt rồi chế thêm nc vào sâm sấp đun đến khi thịt nhừ chín nc sền sệt bắc ra rắc hành hoa và rau răm thái nhỏ ăn kèm bún và rau ngổ ...ngon tuyệt em à.c nấu theo thói quen nên ko có công thức cụ thể,nếu muốn thử thì e tìm hiểu thêm ở các trang dạy nấu ăn sẽ chuẩn hơn nhé
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! xào các loại rau cho dầu hào vào bao h cũng ngon hơn đấy ạ, em toàn cho suốt
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tối qua thì nhà tớ có mọn gỏi sứa, canh mùng tơi thịt bằm và trứng luộc
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mấy hôm sau tết e chỉ chăm chăm tối về nấu cơm ăn thôi. Hnay nhà e ăn rau muống luộc, cá thu sốt cà và ít cà muối. Đơn giản mà dễ nuốt
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chồng mình về quê, có mỗi mình ăn cơm, cũng buồn, chắc tối mình qua nhà cô ăn thôi
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đổi món đi b ơi, ăn mãi thế ngấy lắm, hay giải quyết vụ sau tết à?
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nghe món gỏi sứa có vẻ ngon và hấp dẫn nhỉ. hôm nào đi siêu thị mình cũng phải mua ít sứa về làm nộm mới đc
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ôi, chị đảm đang, chịu khó tìm tòi nấu nướng thế. chắc chồng và các bé nhà chị thích lắm nhỉ. hôm nào em cũng phải học vài món mới về thử làm xem thế nào. chỉ sợ chồng ko nuốt nổi thôi. tối nay chị định làm món gì ạ? em đang buồn quá đây, 23 tháng chạp chồng em về quê, em làm cơm cúng 1 mình, ăn 1 mình, cái tết đầu tiên làm vợ mà cứ mum 1 mình thôi. Chồng em về quê hôm qua, Rằm này lại tự thắp hương mà em đi công tác cả ngày, chắc phải dạy sớm làm cơm cúng, nhưng làm xong có ai ăn chứ, lại thui thui 1 mình. nhiều lúc nghĩ mà chán
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tối nay mình sẽ làm cá hấp bia và cà bung thịt nhỉ, 1 món cho chồng nhắm còn món kia ăn nóng với cơm, chẹp chẹp lâu lắm rồi mới đi chợ
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tối nay nhà mình có: Gà rang + rau muống luộc! Đơn giản thế thôi!