Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah đọc những dòng chia sẻ của bạn mình thấy quý và phục bạn quá, mình đang là dân VP, chồng cũng dân VP, thu nhập cả 2 người nói ra thấp lắm (lương nhà nước mà), mình có 1 bé gái 3,5tuổi, để kiếm thêm đồng ra đồng vô mua sữa, mua bánh cho con mình cũng nai lưng ra để làm thêm (bán hàng online), khởi đầu là hàng thời trang nhưng không kéo dài được bao lâu vì mình không có vốn, mẫu mã lại thay đổi liên tục, và mình chủ yếu bán online nhưng lại ở tận Nha Trang chứ không phải ở HN hay HCM mà DĐ mình toàn các mẹ ở 2 nơi này nên việc bán không khả thi; sau đó mình chuyển qua bán Rong nho nhưng giờ cũng đang gặp một số vấn đề như một số các mẹ biết đến món này thì lại thích ăn rong nho tươi, có các mẹ chưa nghe đến món này bao giờ, có mẹ thích ăn, có mẹ lại không ăn được, mà hàng tươi thì không thể để được, khâu vận chuyển ra HN cũng rất khó khăn, rồi cả việc thanh toán nữa (mình cũng đã cố gắng tìm đầu cầu ngoài í ship hàng và thu tiền để thuận lợi cho các mẹ đỡ phải ck trước nhưng anh ship thì nhiều việc bận, cứ phải sắp xếp báo trước, có lúc bận quá hàng của mình để hư hết (là hàng rong tươi ấy) chứ rong khô thì không sao). Nhiều lúc cũng buồn và nản quá bạn ạ, nhưng rồi vì cuộc sống mưu sinh, và cả vì tình yêu với LCM nữa (hôm nào không online LCM được là mình không chịu nổi ) nên vẫn cố gắng. Qua năm nay mình không biết có nên bán rong nho nữa không hay chuyển mặt hàng gì có thể khắc phục được những hạn chế của mình.
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Trời ko phụ lòng người đâu bạn....... sống là chiến đấu mà.Chúc bạn may mắn
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah đúng là lương nhà nước thấp thật , nhưng em không biết mức sống và sinh hoạt phí trong nha trang thế nào, chứ nhà em 2 vc cùng làm nhà nước nuôi con trên đất hà nội,thấy nản lắm , nhiều lúc nhìn mấy ổng cơ quan vợ toàn sài hàng hiệu, ăn chơi không phải nghĩ , đi 4 bánh mà tủi lắm. chả hiểu các ông ấy buôn gì , mà cv chính cũng làm như mình mà giàu sụ ra thế. nhà em cũng đang loay hoay tìm hướng kinh doanh tay trái tay phải đây, mà chưa đâu vào đâu cả, sữa thì vẫn phải mua cho con, cơm thì vẫn phải ăn mà chẳng biết tương lai thế nào . chán. may mà vừa thoát cảnh thuê nhà năm rùi, k thì cũng khóc ra tiếng mán
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah em đã từng đc chị tặng bịch rong nho, hic, em cũng là ng ko biết ăn món này, hic năm mới chúc chị năm nay buôn may bán đắt!!!!!
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah bố mẹ nào có nhu câu vay tín chấp làm vốn làm ăn ghé qua e nhé chúc mừng chị
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah em thì k có nhà đất chả có gì đảm bảo để ma vay xiền cả
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Đọc bài của chủ top lại thấy gia đình mình phải phấn đấu hơn nữa, mình cũng làm văn phòng, chồng làm xd mà như các bạn biết xd mấy năm vừa rùi đó. bùn lắm cơ. Mà thuê nhà, con cái, nhiều lúc thương con vô cùng và vì mục tiêu con cái tương lai nên cũng xoay sở từng đồng. Năm vừa rùi tập tành kd qua diễn đàn, đã học hỏi được rất nhiều từ các mẹ Hy vọng năm nay sẽ cố gắng tích góp, dù là số nhỏ - có con số lên đây chia sẻ giống chủ top nhỉ?
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Nhà em đang phấn đấu con số đó chị ạ mà chưa hoàn thành chỉ tiêu
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah gom moi đầu năm mà bác gì mà nhanh thế sang năm nay làm ăn phát đạt nha bác
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah em gái thực sự giỏi quá. chúc mừng nhé. Mình mấy lần cg muốn nhảy ra kd nhưng ox k cho vì bảo trong nhà 1 người làm là đủ rồi. Cả 2 vc cung kd thì lấy ai trông con, chăm sóc gd. Thực ra làm vp hơn 10 năm nay rồi mà tiền chẳng đủ nuôi con nói chi tiết kiệm. Nhg năm nay mình vừa làm cty vừa làm thêm cg để ra đc 50-60tr. Cố gắng phấn đấu như em chủ top này thui.
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah C có cần tìm đầu cầu ko? E có cửa hàng ở vị trí thuận tiện, nguồn nhân lực ship hàng cũng sẵn có luôn.
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Con số này cũng là con số mơ ước của em... chúc mừng chị nha, năm mới chúc chị nhân con số này lên gấp 3-4 lần nha
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah mong kinh tế phục hồi để những các mẹ đỡ vất vả, cứ đà này em chả biết bao giờ óc tiền lấy chồng ý chứ ạ???????????
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah cứ mỗi khi vào top này lại thấy buồn man mác vì tiền ơi là tiền mi đang ở đâu
Mình ngưỡng mộ bạn lắm! Lúc nào mình cũng muốn kinh doanh, nhiều khi còn sôi sục ý. Cũng có những lần quyết định, đánh giá và phân tích công việc mình định làm - thấy khả quan thật sự - nhưng rồi lại thôi. Lúc thì do thế này, lúc thì do thế kia. Gần đây nhất là trong tết mới định kinh doanh mà giờ lại bị nhiều ngừoi can ngăn nên thôi với lý do là đang bầu bí sẽ rất vất vả. Khi mình đọc những suy nghĩ bạn viết ra mới thấy nể phục bạn vì sự quyết đoán cho bản thân. Thật sự rất nể!!
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Em rất thích bài của chị. Cảm ơn chị để em có thêm 1 bài học về sự phấn đấu. Em chúc chị thành công
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Mẹ nó ạ, mình đọc bên kia nhưng ngại nói chạy qua đây này. Ai cũng từng trải qua lúc khó khăn. mẹ nó có ý định giúp đỡ đã là rất quý. Nhưng đừng cho mượn tiền đứng (tức là bao giờ có thì trả) và đừng nói luôn là ko tính lãi, mẹ nó sẽ bị nhiều người tóm áo nhờ vả phiền lắm đấy. Cũng nói luôn, thế chấp giấy tờ giờ phiêu lưu lắm, vì báo mất làm lại dễ dàng. Giấy tờ sở hữu nhà thì chẳng thanh lý được, họ cứ bảo để bán nhà đất rồi trả, và cứ để mãi thế thì mình chết tiền. Theo mình thế này, mẹ nó có cho ai mượn, nên góp dần. Nếu đi làm góp hàng tháng, buôn bán góp ngày, vài ngày, tuần... Và thu lãi đàng hoàng, đó là chi phí cho điện thoại , đi lại đòi nợ, lãi suất nếu mình dùng số ấy vào kinh doanh... Chỉ người nào đúng hẹn, và thực sự ổn, mình giảm hoặc xóa lãi vào lần trả cuối, nhưng ko nói trước. Thực sự, nhiều người thấy mình dễ họ lại lợi dụng và chây ì chiếm dụng vốn cả khi họ có thể trả được. Do đó, thu lãi cũng là cách buộc họ có trách nhiệm với việc trả. Còn thu dần vốn là tạo điều kiện cho họ trả dễ trả hơn, chứ đợi đủ có khi chưa đủ lại tiêu mất ko trả được. Do kinh tế giờ ngày càng khó khăn nên mình nghĩ hạn chế gây áp lực cho chính mình càng nhiều càng tốt. Mình nhiều chuyện quá phải ko? mẹ nó đừng giận nhé. Thật mình rất phục mẹ nó. Đồng tiền mồ hôi kiếm ko dễ. Mình đang noi gương mẹ nó này. hàng ngày vẫn vào đọc để có tinh thần tk hơn đấy.