Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Cách này hay nè. Mình cũng chỉ nói "không là không" nhưng được cái bé nhà mình không vòi nữa. Mà mệt nhất là mấy người bán hàng, cứ lấy cái này cái nọ ra dụ bé.
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? COn nhà mình cứ nói không là kiểu đấy thì nó phải moi ra bằng được "tại sao" nên mình không nói được như thế mà chỉ dụ kiểu khác thôi. Còn đúng là những người bán hàng cũng mệt thật, được cái nhà mình là khoai tây nên mẹ nói với con cái gì thì chẳng người bán hàng nào hiểu cả, cứ tròn mắt ra cười thôi
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Người bán hàng mà dụ là mình dắt con ra chỗ khác ngay.Cần phải cách ly người dụ và người bị dụ.Nhiều khi bực mình quá la con rồi phàn nàn với người bán luôn, nói họ đừng làm trò này trò nọ nữa.
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? trẻ đòi bố mẹ mua đồ chơi không phải do tính cách trẻ mà do được chiều nên quen hơi, cha mẹ không nên làm theo những gì trẻ muốn, không đáp ứng yêu cầu của trẻ khi yêu cầu đó không đúng hoặc không có mục đích sử dụng đúng, cương quyết từ chối mua cho con bằng cách nói mẹ hết tiền rồi, bao giờ mẹ kiếm được nhiều tiền mẹ sẽ mua cho con, con ngoan ngoan nghe lời thì mẹ sẽ mua, bằng cách đưa ra điều kiện cho trẻ như thế trẻ sẽ không đòi nữa và muốn được mua trẻ phải thực hiện theo lời hứa với cha mẹ.
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Trẻ con thì hay đòi hỏi và nhõng nhẽo với cha mẹ để được mua thứ này thứ kia,nhiều khi phải dỗ dành hứa mua để bé ăn,bé ngủ...Nhưng chúng t cũng cần phải kiên quết hơn với các bé không nên lúc nào cũng làm theo sự đòi hỏi của các bé không bé rất dễ sinh hư.
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Bé nhà mình cũng thế; không phải không có ô tô mà là ko còn mẫu ô tô nào nó ko có. Thế nhưng suốt ngày đòi mua ô tô. Dạo này còn một số đồ chơi linh tinh cũng chẳng rõ nguồn gốc nữa. Nhà ko còn chỗ mà để đồ chơi vẫn đòi mua, lại còn hư khó bảo nữa... giờ cũng chờ giải pháp hay của các mẹ
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? con em hơn 2 tuổi mỗi lần đi st là đòi mua đồ chơi, bé chỉ thích xếp hình, đồ chơi thông minh bằng gỗ, bảng chữ cái, bảng số, bảng hình, bảng màu và đã được tặng rất nhiều những thứ đó. Ngoài ra bé còn thích sách, vở, giấy bút....không phù hợp với tuổi của bé lắm. Không thích ô tô, siêu nhân, rô bốt....nhưng mỗi lần đi sthi bé lại đòi mua 1 món giống hệt những món bé đã có. Tất nhiên là em không đồng ý. Em giải thích là cái này con đã có ở nhà( sự thật là thế) nhưng bé không chịu cứ ôm khư khư, em lại nghiêm mặt bảo không là không, bé khóc ầm lên rồi lăn ra ăn vạ. Em mặc kệ nhưng 30p sau bé vẫn đang như thế ( em không thể bế đi chỗ khác đc). Xấu hổ đã đành nhưng lại xót con nữa, nhờ người này người nọ dọa bé vẫn không sợ, có người còn nói : chắc ở nhà không có nên nó mới đòi thế chứ. Hic, chán lắm í. Chẳng nhẽ mỗi lần đi sthi vch em phải vác cả đống đồ chơi của anh ta đi theo? Mẹ nào thông thái chỉ giúp em cách xử lý. Em đến stress với tính bướng bỉnh của bé mất thôi
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Voi nhà em cũng hay ăn vạ để đòi đồ. Mỗi lần đi qua cửa hàng đại lý bánh kẹo là hắn giãy giụa ngay cả khi đang ngồi trên xe máy, rồi đòi vào cho bằng được chọn đồ. Mà mua về có ăn đâu, toàn vứt vật vã, bóc cho cũng ko ăn cơ mà. Ko cho vào thì khóc như mưa gió, lăn ra đường. Mặc kệ bố mẹ giải thích là ở nhà đã có, về nhà bố mẹ cho.... Kể cả khóc 30p. Thế là hôm qua cũng thế, lập tức bố thỏa thuận là về bố mẹ cho - hắn lăn ra đường khóc - Bố đánh cho 1 trận, hắn nằm giữa đường khóc. Bố đét mông đau - vừa đánh vừa giải thích, bắt nín.... Phải đến 30 phút, ko ai được can ngăn và ôm bế cả. Em phải che mắt lại, xót lắm... Rồi sau đó hắn ko đòi nữa. Về nhà bố đưa kẹo cho và giải thích.... có vẻ ổn hơn sau trận đòn bầm mông.
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? con em còn nhỏ nhưng phải vào đây học hỏi kinh nghiệm các mẹ vậy
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Tình hình 2 nhà mình căng thẳng quá mẹ nó nhỉ? Em đến stress vì tính ăn vạ của con mất thôi.
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? con nha em 3 thang ruoi nhung em cung den kho vi do choi cua con. mua em k tiec nhung ve chi duoc mot luc la con lai thao lung tung het ca, gio do choi hong phai 2 bao tai roi vay ma moi luc cho con di dau la lai nang nac doi mua neu k mua la cu cau khoc loc am i vi the bay gio chi con cach han che cho con di theo k co luc xau ho vi con.
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Hay nhỉ, em từng sống với 1 cô bé 4 tuổi. Bé đi siêu thị cùng em cũng rất hay đòi mua cái nọ cái kia, cũng nhặt 1 đống thứ vào rỏ xe của mình. Nhưng xong lúc sau, bố mẹ bé bảo: "mẹ thỏa thuận với Gấu rồi mà nhỉ? Mỗi lần đi siêu thị, nếu mẹ mang đủ tiền thì mình cũng chỉ mua 1 món đồ thôi mà Gấu nhỉ? Thế nếu mẹ hết tiền rồi thì sao?" Thế là cô bé con ngoan ngoãn nhặt bỏ hết đồ ra, chỉ cầm lên 1 thanh kẹo "Thế con chỉ lấy kẹo này về con với ông ngoại ăn thôi nhé!". Bố mẹ bé Gấu này nghiêm lắm, không nuông chiều theo ý thích của bé đâu ạ, và luôn giải thích bằng lý lẽ cho bé - thỏa thuận trước khi đi chơi nữa, nên bé rất người lớn và ai cũng yêu.
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? thì cũng do bố mẹ nghiêm nhưng cũng còn do đứa từng đứa trẻ nữa,
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? cương quyết với con cái thôi! Cái gì nên thì nên không là không!
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Mình nghĩ là thích cách dạy này. Phải nghiêm với con nhưng giải thích cho bé hiểu lý do tại sao. Chúng ta ko nghĩ bé còn con nít mà xem thường. Việc giải thích rõ ràng khiến bé có thể vâng lời 1 cách tự nguyện, tập cho bé hiểu và thông cảm chia sẻ với bố mẹ chứ ko phải đơn giản là vâng lời thôi