hahaha ............ chị đang choáng vì ngụp lặn trong câu nói tìn củm của phê OOOO..... chờ chị hết choáng chị mua tặng phê liền hà ..... em cũng chuẩn bị mua hột xòn i ....:mrgreen::mrgreen:
rùi ...có 1kg chocolat đây lun... all khỏi mua ..... ai en chocolat này đảm bảo hiệu nghiệm ... nên k lo ai tra tấn ai ..... tra tấn nhau đều lun .....\\/\\/
hehhhe...năm mới bà thay đổi roài..thùy mị lắm hỏng có hay quýnh nữa đâu.... nên chọc thử xem đúng thế ko...ekkekeke
heheheh có vụ này nữa huh chị...khách muh cỡ bà phơ chắc chưa kịp gác hết cánh tay lên em thì em đã tèo như viên đá găp nước nóng quá.... muh chị kinh doanh nhiều thế tiền để đâu cho hết ợ chị...nghe nói làm nghề má mỳ này giàu lắm..mụh má mỳ nào cũng đẹp đẹp ko ah.... đúng thiêt ha....akakkakakakak
ờ ờ chị mau uống nước ripe hạ cơn choáng đi để còn đi shopping mua dtdd sẵn tặng cho bà phơ...hột soàn thì em có sẵn roài.... chả cần đi mua...cứ cần thì nhặt vài viên là xài thôi...kekekkeke
đã lên tới má mỳ thì già hơn con gà 10 lứa rùi em ui .... chứ thời hoàng kim xinh đẹp là tranh thủ i khách ..... hahahaha trùi nói giống dân chiên nghịp we' .....nói chưi dị thui chứ đừng tưởng xiệt nha, ngừ mới dô tưởng ở đây là động ... đính chính dí all nha .... mình kinh doanh nước ép trái cây Ripe , nhập khẩu từ singapore..hok phải má mỳ :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Túm lại là thía nèo đây c??? lần trc c bảo khao nước mía mừ. bây h thêm sao tăng thêm món đúng hông??? em ngại từ chối lắm đó. kekekeke
hèn chi ... 2 chị í trốn lun òi t7 à , vp chị t7 còn làm việc , cn ban ngày thì okeeeee ..... all hội ý hén ...nhận order đến hết ngày t6 ..nhá
hôm bữa chị xin số em đấy chứ kg phải chị trân đâu em ợ!thank em nhìu... kg biết khi nào vào gặp em từ đầu nữa ..thôi tối nay chị gởi qua email cho em nhe!