Chồng em rất yêu con trai nhưng không có nhiều thời gian để chăm sóc và chơi cùng con. Cháu rất quấn mẹ và thường không chơi với bố được lâu. Liệu không được chơi cùng với cả bố lẫn mẹ bé sẽ không phát triển được trí tuệ một cách tốt nhất?
Ðề: Người ta bảo: Con trai cứ quấn mẹ là không tốt, giúp em! Không hẳn vậy bạn ạ. Theo tâm lý thường con gái quấn cha, con trai quấn mẹ. Quan trọng là cách giáo dục và sự nhận thức của từng trẻ mà thôi.
Ðề: Người ta bảo: Con trai cứ quấn mẹ là không tốt, giúp em! Cho con zai theo bố nhiều sẽ có tính cách đàn ông hơn, mình thấy vậy, suy nghĩ của đàn bà vẫn chỉ là suy nghĩ đàn bà thôi, đàn ông nông nổi giếng khơi mà
Ðề: Người ta bảo: Con trai cứ quấn mẹ là không tốt, giúp em! Theo em thấy thì con trai mà quấn mẹ nhiều hơn thì sẽ tình cảm hơn thui chứ để phát triển trí tuệ cho bé một cách tốt nhất còn dựa vào môi trường quanh bé nữa chị ạ. Tom nhà em chẳng quấn bố, cũng chẳng quấn mẹ mà lại quấn dì. hiccccccccccc
Ðề: Người ta bảo: Con trai cứ quấn mẹ là không tốt, giúp em! Em lo là lo tính cách của cháu sẽ bị ảnh hưởng nếu cứ gần gũi mẹ, sợ cháu nữ tính... Lúc nào cũng mẹ thì không mạnh mẽ, tự lập được.
Ðề: Người ta bảo: Con trai cứ quấn mẹ là không tốt, giúp em! Bạn làm ở trung tâm tư vấn, bạn cho mọi người lời khuyên đi. Con giai tớ cũng quấn mẹ lắm. Sáng nào ngủ dậy cũng ôm ấp, vuốt má rồi bày tỏ tình củm với mẹ. Mẹ cũng mát ruột mát gan lắm nhưng mà cũng lo là con sẽ yếu đuổi, mỏng manh, híc
Ðề: Người ta bảo: Con trai cứ quấn mẹ là không tốt, giúp em! Điều này thì ku út nhà tớ thể hiện rất rõ nhá Mẹ đi làm về rà cứ rịt lấy k rời ,có hôm mẹ ngồi ăn cơm còn ngồi phía sau ôm cơ Tớ nghĩ cũng BT thôi mà vì con còn nhỏ,chứ lớn lên chút là xmen ngay ý mà
Ðề: Người ta bảo: Con trai cứ quấn mẹ là không tốt, giúp em! k hẳn là quấn mẹ mà trẻ học tính cách của mẹ.NEn mẹ nó mà lo điều đó phải hình thành cho kon thói quen tự lập k gần mẹ là ok mà
Ðề: Người ta bảo: Con trai cứ quấn mẹ là không tốt, giúp em! Các mẹ đừng lo quá, đến một độ tuổi nhất định muốn nó ôm mẹ nó chả ôm nữa đâu...mình ôm nó nó còn tránh í chứ..Chị bạn tớ sờ trét nặng vì cậu Zai vừa năm trước còn ôm , thơm..mẹ, thế mà năm nay ôm nó nó còn bảo: mẹ tránh xa con ra...cậu ta học lớp 8 đó
Ðề: Người ta bảo: Con trai cứ quấn mẹ là không tốt, giúp em! ko chỉ con gái mới tình cảm , con trai cũng thích bên cạnh ng chiều chuộng mình , con cái nào cũng thế mà ai mà ko nghiêm khắc thì quấn ng đó chứ ko phải ko tốt
Ðề: Người ta bảo: Con trai cứ quấn mẹ là không tốt, giúp em! thông thường thì con gái bện bố, con trai bện mẹ....còn bé phát triển như thế nào là do gia đình giáo dục
Ðề: Người ta bảo: Con trai cứ quấn mẹ là không tốt, giúp em! con trai em quấn mẹ kinh khủng ấy, đi học thì thôi, về nhà là cứ ngồi chơi với mẹ, cứ ngồi ở nhà chơi với mẹ, đi đâu một lúc là về nàh với mẹ, hic, ngủ cũng khoái ôm mẹ, cứ xa hơi mẹ là ko chịu nổi ấy. đôi khi bực lắm, nhưng lại nghĩ, con còn bé quá, mới có hơn 3t, biết gì, thế lại yêu con, hiih
Ðề: Người ta bảo: Con trai cứ quấn mẹ là không tốt, giúp em! Tòi ra một e nữa con sẽ bớt bám mẹ hơn thôi. Mà mẹ nó ơi sang tuần a nhà mình có bận đi đâu ko? M định qua xem tử vi nên hỏi mẹ nó trước.
Ðề: Người ta bảo: Con trai cứ quấn mẹ là không tốt, giúp em! cũng không hẳn là vậy! Con cái thì đương nhiên phải quấn quýt bố mẹ rồi