CHÚC MỪNG EM CHIN SU ĐÃ CHÀO ĐỜI,CHÚC MỪNG TOPIC ẢNH SẼ CHÀO ĐÓN THÊM MỘT HOT GIRL NỮA,TUNG HOA CHÚC MỪNG 2 MẸ CON CHINSU CHÚC MỪNG MẸ CS SỚM LẤY LẠI VÓC DÁNG
Chúc mừng mẹ con Chinsu mẹ tròn con vuông ná Chúc mừng bé Chinsu gia nhập hội hàm hương và cùng 888 ko mệt nghĩ với các cô nhá .... chúc con ngủ ngoan - ăn ngoan cho mẹ ko cực
Mẹ MK kiếm đâu cái hình bùn cười quá đi mất. Em thay mặt chị sui gia gửi lời cám ơn đến các mẹ đã quan tâm và chúc mừng 2mc nhà CS.
èo ôi, yêu quá xá cơ. Đúng như trên ngực áo luôn, I'm so cute. Dạo này mình ra sức ngắm ảnh các con gái yêu ko biết cuối năm có nặn nổi 1 cô công chúa ko đây. Chị save hết cả ảnh của Na em vào máy rồi, thỉnh thoảng mở ra ngắm, hí hí[-o<[-o<[-o<\\/\\/\\/\\/\\/
Ngắm đi rồi tập 2 lại ra 1 em đái đứng cho mà xem, nhìn chị là k có tướng có con gái roài. Nhìn tướng em ý - kiểu gì cũng có gái emd dịnh sang năm 2012 sinh tập 2 - năm rồng cũng đẹp.
con gái tuổi Thìn sao chị thấy bảo khổ cơ mà nhỉ, hic. Mẹ chị Nhâm Thìn vất vả ghê gớm luôn ý, huhu. Chị tính sinh năm Mão đây, chuẩn bị tới thời gian xuất phát rồi, hồi hộp ghê cơ. Bây giờ ông chồng đã mua sữa về bắt vợ uống rồi, hic. Chị ghét sữa nhất
Bà Bopby chuyển văn phòng thế nào mà mấy hôm nay ko thấy mẹt đâu nhỉ, hic. Hay về chỗ mới chưa có mạng cũng nên ^_^
Hê nhô, hê nhô Mấy bữa nay bận quá không vào buôn bán đc giề hihi, Chinsu nhà minh nổ bỏng rùi hả các nàng Chúc mừng CS mẹ tròn con vuông nhé hihi vui quá
ặc, bà này thiêng dã man luôn ý. Tui còn chưa đụng tay tới cái que hương mà bà đã xuất hiện lù lù ra rồi[-o<[-o<[-o<
Ak ak ghét thía không bít, Chuyển vp xong xuôi rùi dưng mà lắp lại toàn bộ hệ thống máy vi tính và nét mới nên phải chờ đợi hic hic, tui ol là dùng nhờ laptop đấy ợ akakak Bây giờ thì ok rùi đang đổ lại tài liệu từ mai độ 888 sẽ trở lại trạng thái bình thường nhé
ủa chị thấy em hả hiii em vừa ở đó về xong. Bực quá mua áo khoác của 1 chị trên LCM k thử được về cty thử thấy rộng nhắn tin qua đổi bà ý k cho đổi - điên quá. Các bác vô chữ ký TL của em up bài hô em nhé.
trời sao lại thế, em mua ở xa à, hic. Mua ở xa thì 1 là thoả thuận trước, 2 là may rủi đành chịu, hic. Chắc em ở trg hợp thứ 2 rồi, hic. Thôi mang lên thanh lý xem có mẹ nào ủng hộ đc mà mua cái khác, hic
E mua ở trung hòa ý chị ấy làm ở đó em đi bank tiện qua lấy luôn. Nói chung bán hàng như vậy ko hay chút nào vừa mua xong em có nói là nếu rộng e đổi sx L cho bà chị họ nhưng chị ấy = cân em mặc cũng rộng nốt. Em đang TL đó có gì nàh mình vào ủng hộ em nhé. Áo đó khéo bà bầu khoác hợp lý hơn ý chứ. Mẹ GIANG ơiiiiiiiiiiii \\/\\/
Chị cũng có 1 cái dáng dài màu đen kiểu như của em ý, hì. Áo này em mặc rộng chắc chị cũng rộng luôn ý,hi. Kêu mẹ nào to to cao cao 1 tí thì okie đấy, hì. Mà em qua tận nhà lấy thì ko vào thử khoác 1 cái xem thế nào, chị tưởng gửi từ xa đến cơ, mà em cũng đã nói đổi rồi thế mà ko cho đổi, lạ thật, hic.