Đang chờ xem chị twophuong có dứt áo (copy bản quyền của Hada) bỏ chồng con ở nhà đi hót ko nè Tại thí sắp có zụ mọi người tra tấn nhau kiểu mới nên nhào vô chung vui
hic hic...em viết bài rồi mới đọc tin này của chị.từa lưa hết roài. chị qua xem,nếu k ổn thì em đi xóa
biết vậy chắc mách đâu, c nói qua xem thôi mà, phải bình tĩnh vàng thât ko sợ lửa, dù ai nói gi nói hàng mình chất lượng khỏi thanh minh
c xem rồi e nhưng mình có giải thích chi mất công vì ngay từ đầu vừa vào chẳng biết hàng họ thế nào đã chụp 1 câu to đùng là mới mua 3muỗng 10k rùi
kệ nó chị ạ. thui,hem bàn dụ đó nữa đâu. chị đang mệt với nhóc ở nhà à? sao vậy ? giờ bắt đầu ham chơi roài phải k chị?
dang thấy bị stress vì nhóc chẳng dễ như con ng ta, c thấy ban c áy con nó bú no roi lăn ra ngủ chư ko như con c, chang chiu bú bắt đưa đi loanh quanh vua dat xuong giuong khóc inh ỏi gio thì chàng ngủ rồi
Đống ý là vàng thật không sợ lửa nhưng con người thì có hỉ nộ ái ố em àh.Không trả lời chẳng khác nào người ta nói đúng vì chiều hướng tốt ít người nghĩ đến mà chiều hướng xấu thì họ nghĩ nhanh lắm,tâm lý mà thà không tin còn hơn bị lầm.Mình không gian thì đừng bao giờ nói rằng mình gian,đó là xúc phạm xhứ không phải là hỏi vu vơ nửa rồi.
Hehehehe tức tí vậy thôi chứ không ảnh hưởng giề nhìu em àh,có nhìu người rảnh và khoái nghe chưởi vậy đó em.