Chắc là gặp được đấy chị ợ. Em tính về tháng 5, tháng 6 cho vé rẻ và trời cũng ko đến nỗi ngột ngạt cho lém. Nếu giống mẹ thì lại khổ thân bố rùi.
Ui tháng 5,6 cũng nóng lém rùi iem ơi hic oi bức dã man hihihi Hơ hơ bố cháu đang sướng âm ỉ đấy nhé hiihihih
Thế là bà chị khéo rùi. Giữ ra phết nhờ. Em có con em chồng vừa lấy chồng năm 2008, sinh đứa đầu năm 2009, con bé con chưa được 7 tháng thì đã có bầu tập 2 một tháng roài. Nghiêng mình bái phục...[-o<
Để lâu vc chi cũng ngại lém rùi nhg mà mọi ngừoi cứ động viên mãi mới lại nghĩ đẻ 2 đứa cho hoàn thành nhiệm vụ cho nó có anh có em hic hic đấu tranh tư tưởng mãi mới liều mình đấy akak
Khổ là khổ chỗ khác. Mẹ cháu xinh thế kia, con mà giống mẹ cả nét lẫn giới tính thì khổ bố tốn tiền rượu mời các anh... hehe Ờ, tui thấy bà có tài lắm hen. Buôn kiểu gì mà 5 ông sao lấp lánh.
Em cũng sẽ cố gắng để được giống chị. Đẻ cách như thế có lợi nhưng mà cũng hơi bị ngại. Bà ngoại Hân chưa gì đã bảo em năm nay làm đứa thứ 2 mà em vái khẩn cấp.
Hồi tôi sinh con Hân bố mẹ tui cũng ở đây với tui mà. Năm nay bà lại sang sinh nhật 1 tuổi Hân nữa. Hân sướng lắm. Tháng 6 này là cả nhà tui về. Còn mẹ tui tức là bà ngoại Hân thì thứ 4 tuần sau bay về VN rùi ná. Em cũng nghe mọi người khuyên thế nhưng mà vấn đề là bọn em còn trẻ, con cái nít nhít đau đầu lắm. Nuôi có mỗi con Hân thui đã phờ cả râu ra rùi chứ thêm đứa nữa chắc bạc cả mặt quá. Sướng đê, sướng đê... \\/ \\/ \\/
Uh, chị quảng cáo cho PK nhà bạn thôi chứ đi làm công ăn lương có bit buôn bán làm ăn giề đâu hihihi toàn buôn nước bọt thui ợ
Thế có tốt hok để em thử với, đang đau răng quá chị, mà em HN nhớ @Hân : bà ngoại Hân làm giao liên nước hoa cho nhà HH mờ
Vc em làm ăn bận rộn suốt ngày thía thì phải thuê người trông em Hân hay đi gửi hihihi, đợt này chị sinh đứa 2 không bit tìm ngươi jup hay chỉ mượn người làm từ sáng đến chiều về thui hihihi nan giải phết em ah, hic hic :twisted::twisted::twisted::twisted::twisted: