ý Phơ là trong đó bà thì số 1 (ròm), bà (phơ) thì số 0 si ra----> chục 10, còn 2 bà kia thì đứng với nhau cũng chục nhưng chục hổng đều, hơi méo méo
Bữa giờ thấy mấy tin vui của Lucas mà chưa chúc mừng. Hy vọng sẽ còn nhiều tin vui đến với mẹ con Lucas nữa nhé!
Nghe bà nói vậy thì tui cũng dứt..áo đi ngủ luôn, mai dậy sớm chạy lên Q12 có việc. Bà ngủ ngon, chúc Joan yên giấc! Còn ba nó thì ngủ thẳng giấc ( sorry, vì chúc 2 mẹ con chẳng lẽ bỏ ông ba ra, nên chúc luôn vậy, keke)
ahhahahahha...... đúng thiệt là thế ......chị sành ghê luôn chắc có nghe ai kể qua phải ko...ekekkekekek
sao e ko xem duoc ảnh khoảnh khác bên bố của lucas vậy c, mấy bua truoc e bấm vào link c để o chữ ký mấy lần mà ko dc
chỉ co thứ 7,chủ nhật 120k thui,ngày thường thì 60k à! nhà chị đi bộ 3 p là ra tới ...hôm nào đi nhe!
hehehhe.... xả được cục cứt mũi hết bực roài ah.... chị ơi đi ăn món hàn quốc đê....thèm quá đi thôi...ehheheh