Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc em tháng tới có tin vui báo lại nhà mình nhé. Cứ bình tĩnh rồi con yêu sẽ về với 2vc thôi. Tháng sau mở hàng nhà mình nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E vào điểm danh tẹo.chúc cả nhà tuần mới tốt lành nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oh tin vui đầu tuần nè. Chúc mừng chị nhé. Chúc bé Rắn này sẽ là em rắn đực nha. Chúc 2 mẹ con bình an khoẻ mạnh 9m10ds nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị nhé, ôi niềm ao ước của em
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Báo cáo cả nhà là hôm qua nhà cháu đi siêu âm định kì. Kết quả như sau ah: - Mẹ voi: tiểu đường thai kì tuýp 2 - làm xét nghiệm lên tới 8.76, từ giờ ăn uống bị hạn chế. Mặc dù ko ăn được nhiều nhưng trộm vía vào hết con - lí do dẫn đến tiểu đường khả năng do em đi làm chỉ ngồi từ sáng đến chiều, ít vận động. Vậy các mẹ đang bầu bí, nên rút kinh nghiệm từ tớ nhé. Nên vận động đi lại nhiều vào, uống nhiều nước, ăn ít đồ ngọt (tớ ko ăn mấy nhưng chả hiểu sao lại bị), tinh bột nhớ hạn chế. - Khủng long con: trộm vía 29 tuần, bạn đã được 1kg2 - lần nào đi SA bác sĩ cũng kêu to hơn chuẩn. Nhìn cái bụng em ai cũng bảo sắp đẻ chưa, huhu. Bác sĩ cũng ngạc nhiên, hic hic. Hẹn 2 tuần sau khám lại để theo dõi voi mẹ. Báo cáo hết ạ. Chúc nhà mình đầu tuần gặp nhiều niềm vui và may mắn giống em - sáng ra lên cơ quan đã thấy "mùi tiền" về túi rồi, hờ hờ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Của em Ok hết chị ạ. Còn với các bạn mà không ok thì sẽ được bác sĩ kê thuốc bổ sung/ điều chỉnh nội tiết tuỳ theo kết quả (là bác sĩ mình theo khám ý, còn Medlatec họ chỉ làm xn và cho mình kết quả thôi) Cái vụ nội tiết này nếu điều trị thì cứ phải test liên tục bác ạ. Những bạn mà tiêm thuốc kích trứng cũng phải làm liên tục để kiểm tra xem buống trứng có bị quá khích không nữa. Túm lại nếu phải điều trị thì tháng nào cũng phải làm xét nghiệm vì nội tiết nó thay đổi mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng Kqua của Khủng long con nhé ... Công nhận giống nhà em tốt thật đớ ! ( trộm vía ) Lại sáng ra đã đc ngửi mùi tiền rồi ... Củng hỷ cung hỷ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ cho em tham gia với ah. E cũng dự sinh năm rắn. Chúc các mẹ và các bé luôn khỏe mạnh.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi nhanh nhỉ, mới hôm nào đi ăn sữa chua mít mà giờ khủng long đã 29 tuần rồi, mà đúng là khủng long thật. Chúc 2 tuần sau khám lại kết quả tốt nhé 2 mẹ con khủng long
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm thứ 7 em làm mấy xét nghiệm, có soi tươi và claim. Tình hình là em bị viêm nhẹ, bs cho thuốc uống và đặt nhưng em vẫn chưa làm đc gì thì hnay nó bị bố ló rồi. Em định đi chụp ở 56 HBT chị ạ, Hồng Ngọc em chưa vào bao giờ nên hem biết thế nào nhưng ở 56 thì đông dã man, mất thời gian lắm. Chụp TCVT thường vào ngày bn của chu kỳ hay là lúc nào cũng đc hả chị? Còn XN 6 chỉ số là những chỉ số gì hả chị? Chị ơi, hay là hum nào thứ 7 chị có đc nghỉ làm không đi cùng em, chứ ox đi cùng chẳng biết gì toàn phải ngồi chờ cũng tội. @Chị ZenDa Em đi cùng chị đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi nhà Nhoctin thì đúng là Mẹ Voi con Khủng Long thật, trộm vía con, chắc là sẽ phá kỉ lục cân nặng của anh Kem thôi Chị Hải An ơi, chị muốn thì cứ chủ động làm xn nội tiết vào ngày thứ 2 của chu kì, nếu có gì ko ổn thì bs ở đó sẽ tư vấn nhưng Medlatec thì ko có bs xịn để chữa bệnh nội tiết đâu chị ạ, chỉ chuyên xn thôi, nên chị cứ làm cógif thì mang đến một bs chuyên nội tiết sản khoa để họ xem và điều trị cho ạ! Nhưng em nghĩ là của chị bt cả thôi, có thể do chị căng thẳng quá nên em iu chưa về thôi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị và bé nhé, trộm vía tất cả đều tốt là vui rồi. Chúc chị luôn giữ vững phong độ đến lúc sinh nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! He, nhanh lắm bác ạ. Có khi bác với mấy chị em nhà mình làm quả ọp sữa chua mít đê, rồi biết đâu về lại báo tin vui giống em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà ơi dạo này tôi ko lội đc thành ra cũng ko biết tình hình bà tn. Nếu bác sĩ chỉ định bà phải chụp CTC-VT thì bà mới đc chụp nhé, đừng tự ý vì chụp cái này cũng rất hại đó. Trước khi chụp phải có giấy giới thiệu của bác sĩ + kết quả xét nghiệm nếu mình ko bị viêm nhiễm gì thì mới đc chụp CTC-VT bà nhé! Nếu bà chụp thì có thể ra chỗ BV Hồng Ngọc thấy nhiều người khen lắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chụp tử cung vòi trứng thì chị nhớ là từ ngày thứ 10 của chu kỳ trở lại là đẹp nhất (thường tính là sau khi sạch kinh từ 3-5 ngày). Muộn hơn họ không chụp vì sợ là lỡ có thai rồi thì phải (cái này chị đoán mò thôi hi hi). 6 chỉ số đấy chị không nhớ, nhưng em cứ tới Medlatec bảo làm xn nội tiết ngày thứ 2 thì họ sẽ gạch đít ra cho em (nhiều chỗ các bsĩ chỉ định thì sẽ ghi ra 4 chỉ số thôi, còn Medlatec thì họ cho 6 làm chỉ số. Mấy cái này thì ai đi khám cùng cũng chỉ ngồi chờ thôi chứ có làm gì hộ được đâu em, toàn là em 1 mình vào thôi mà. Chị chụp ở Hồng Ngọc là theo chỉ định của bác sĩ, không đông lắm và làm cũng cẩn thận.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi vụ tiểu đường bâyh nhiều người bị quá chị nhỉ? OX em cứ bắt em ăn nhưng em cứ sợ ăn nhiều quá lại tiểu đường thai kỳ với lại tiền sản giật. Dạo này đang đói nằm nhà nghe chị nhắc đến tiền mà thèm quá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng Mebehant đã túm đc rắn con nha! Chúc chị 9 tháng 10 ngày bình an! Em cũng cầu chúc cho C sớm đón đc 1 Ku Rắn nha! Chị ko phải đi đâu cả, chuẩn bị đến lượt chị rồi mà, cứ thỏa mái tinh thần đi chị nhé con yêu sắp về với chị rồi mà!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trộm vía khủng long nhà mẹ voi thế, em tuần tới đi khám mốc 26t ko biết con được bao nhiu nữa, trộm vía đợt này em ăn cũng đựoc rùi ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi em buồn quá, huhu... Hôm qua NÓ lại đến thăm em rồi ạ. Em buồn quá và ko biết phải làm như thế nào với cái cuộc đời này nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ con nhà Khủng long, hí hí, khủng quá đi Đôi lúc ước gì mìn được 1 phần nhỏ tí may mắn như mẹ con nhà nó