xin thề sẽ gắn pó vối HDT cả đời . nói sai chết luôn . ai muốn nói gì thì nói . nghĩ gì thì nghĩ . nhưng thề ko bao giờ có cảm giác với ai . híc không thể chịu đc nữa rồi. chẳng hiểu sao nữa ? thực sự tớ chẳng thể yêu đc ai nữa . thà cứ như time vừa rồi có phải tốt ko ? tớ ghét và sợ nhìn thấy con gái phải khóc trước mặt mình . tớ chẳng thể làm gì đc lúc này . tớ chỉ biết hét ầm lên . muốn đập phá tất cả nhưng tớ chẳng biết làm gì cả . tớ sợ cảm giác lúc này . tớ sợ bản thân mình . chẳng lẽ tớ lại là người sống thiếu tình cảm như thế sao ? mà đã có chuyện gì đâu mà tớ phải khó sử . tớ muốn cả thế giới này biết tớ chẳng có tội gì . tớ chẳng phải ân hận điều gì . tớ chẳng làm gì sai . ko thể yêu là sai à ? có quan điểm nào hay chế độ nào cưỡng ép vấn đề này đâu . chỉ là tớ ko yêu . tớ ko muốn yêu . và tớ chẳng cần yêu thôi mà . tớ chỉ muốn tớ là tớ như bây giờ . điều này cũng ko đc sao ?
@chipheo: Bác chí cứ bình tĩnh! Ko cần thề thốt! Cả nhà xem mỗi người đưa ra 1 ý kiến ọp trưa thứ 6 kìa, ăn gì, ở đâu? Có 1 ý kiến là lẩu!
E xloi Mod tí e pót lại câu này cho a chipheo nhà e ạ ^-^ Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể! Anh cứ bình tĩnh ) anh ko thấy chữ kí a ghi là chọn động từ " yêu thương " ah ... muốn được yêu thuog truoc hết phải cho đã ) mà cho thì rồi thì nhẫn nhịn.... e là ko đồng ý cho a ở nhà này mãi đâu ) nhà này đại bản doanh 2 chị e này rồi ... chỉ cho ở trọ tí thôi
thì tại post lại bài ) e sợ cái này tính là spam ) ở trên forum truong e như thế là ban nik chẳng đùa nên cứ xl truoc
Hic, vừa bò từ ngoài đường vìa, rét quá hu hu, cho tớ..chui vào đây nhờ 1 góc nhé, chỗ cái lò sưởi này nè, yên tâm tớ ngồi ngoan ko ăn vụng gì đâu, đừng...cho tớ vào đống lửa đang cháy này nhé !