nhiều chút 1 chút....hôm ni bà ấy được chồng đưa đón nên về sớm , mới có thời gian ăn cơm , nghỉ khỏe, roài 8888 sớm đó chị....
chưa được tặng .... chỉ là đang yêu cầu được tặng... vì nhiều lý do...kekekekke.... muh chắc đến khi Ht tặng thì dt ấy hỏng biết còn sống trên thị trường ko nữa...kakakak...cũng phải muh ai đời lại đi tặng cái mắc tiền cho ko bao giờ.... kekekke... chủ yếu là làm cho mọi người cùng đọc cùng vui và cùng chia sẻ niềm vui ý đó thôi Dung ah.... chứ đừng tưởng có thật lại kéo nhau vòi vĩnh Ht thì Ht xách giò bỏ chạy mất đấy...akakkakaka
nhỏ này nói mấy câu roài đi ngủ roài hả...công nhận đọc comment em ghi bên top bà phơ sướng ghê...có năng khiếu cãi lộn nè... nữa chị rủ rê em nhé...akakkakaka
hahahahah...muh chị chưa trả lời em vụ kia nhá... rốt cuộc lucas có tốn tiền cho thử ADN ko chị... hya được duyệt luôn....???
thế huh chị... thế hôm nào hẹn nhau 1 bữa ..okie....heheheh.. @ papa : trốn đâu sao ko thấy vào nhà vậy ???...bớ papa mau mau vào nhà nè.... mọi người thương nhớ pà nè
biết ngay muh... roài thì hội dê, hội chó, hội rắn, hội cò cò đòi có nước Ht bán thân luôn ah'....kahaikhkahakhakaha
ui chị Cả vào nhà roài đấy ah.... Chị có nhớ em ko chị...em nhớ chị quá ah... nhớ món chả giò của chị ghê luôn, khuôn mặt chị hiện lên trong đầu em hình cuốn chả giò....chẹp chẹp....
chị ko nghe nói gì chỉ bảo bổ sung khai sanh của chị vì chứng minh ND của chị ko có ngày tháng chỉ có năm thui sau khi bảo thế chị hỏi là hồ sơ tui ok chưa nó bảo là ok và bổ sung khai sanh sớm thui nếu thử ADN chắc nó đã bảo rùi em nhỉ?
chúc mừng chị nhe!chị giỏi thật đó!...e có mấy chị bạn cùng tuổi với chị cũng vậy...e kg có gian buôn bán đâu chị ợ...cửa hàng thập cẩm của nhỏ em bên nguyễn trãi em up giới thiệu dùm...còn quần áo trẻ em là e mua cho bé nhà mà thấy cũng dễ thuơng nên ai mua e mua dùm ,nay e gỡ rồi,sáng nay đi ngao du chợ xách lỉnh kỉnh có thể up được bán tiếp nhưng làm biếng...đúng là e rảnh quá.. xã nhà em nói vậy...huhuhu
yes... muh sao chị không chuẩn bị trước , đừng vấp 1 caói gì thì tốt hơn vì thông thường là hôm nay hồ sơ chị được người này giải quyết, nhưng 1 tháng sau thì lại là người khác giải quyết, thế nên người này okie muh người kia gặp phải khó chịu ko okie thì bắt thử ADN này nọ phiền lắm... Lần sau chị đừng để vướng mắc bất kỳ thiếu cái gì chị nhé...
hehehhe đèn nhà chị cả tắt roài.... chắc ax về nên chị ấy phải ngủ ..ehheheh..thôi tina cũng ngủ đây .... chúc cả nhà ngủ ngon ....khò...khò....khò