Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bố nó chắc là......... Cờ him ...... Khổng ..... Lồ....... Chạy thôi........ Hahahahahah
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí hí hí. Ví dụ như Mama
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi thử que ở đây k phải que rụng trứng mà là que thử thai ạ. Em báo cáo bác luôn và ngay rồi mà bác, chắc bác k nhớ ạ Bác bảo em là xxx ngày 20/2 nhg mờ chồng em bận. Sáng hsau 21/2 em mua que rt của chị congaixinh hp thử lúc 11h thì 2v đậm luôn. Chiều e đi soi trứng thì rụng rồi. Bác bẩu em cứ oánh chén đi biết đâu đc nên tối hđấy e đã làm 1 trận oanh liệt rồi ạ. Trứng vs niêm mạc e k thấy bác sĩ ghi trong giấy. Em xxx ngày 21/2 bác ạ Bác bảo e tiếp theo phải làm j ạ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ghi rõ ngày tháng năm sinh dương lịch ra cho chị,và em viết ngày đầu của 3 chu kỳ gần đây nhất ra nhé,chị sẽ tư vấn cho em,em sinh năm 1988 năm nay em 26 tuổi âm em có tháng 1,3,6,8 âm lịch là con trai nha. Em bị vào cuối tháng mà chu kỳ khoảng 30 ngày ,mà oánh chén ác liệt từ ngày 12,thì đến ngày thứ 15,16 mới là ngày rụng trứng thì lấy đâu ra........... quân ............ mà ra trận ? người ta phải kiêng ít nhất từ 5 đến 7 ngày trước ngày ra trận thì mới đảm bảo chất lượng cũng như số lượng chứ ? còn em thì phí quân từ mấy ngày trước đến lúc còi xung trận thì hỏi còn ................mấy chú ?phải dồn sức vào trận chính chứ ? với tần suất như vậy thì thằng lớn mệt , [thằng bé ]........................cũng oải theo luôn. Mới chiến đấu được có 10 ngày mà đã đòi ..................................thử thai á ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Rồi rồi bác nhớ ra trường hợp của em rồi,,chu kỳ của em tháng trước là 29 ngày tháng vừa rồi lên đến 37 ngày ,chị bẩu em oánh chén vào hôm 20/2 tức là đúng hôm chu kỳ 29 ngày thì chồng em bận ,hôm sau em đi soi trứng thì rụng rồi,mà mới có mấy hôm mà đã nho nhe thử quá á ? cứ để ..............om đấy ,ngứa tay há ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Òa òa òa òa cả nhà ơi cho em vào gào thét giãy giũa than khóc tí với ạ. Tình hình hôm nay em đi khám tiếp thì bsĩ lại kê đơn cho uống thuốc như kỳ trước. Lần trước em bị mỏng niêm mạc do tác dụng phụ của thuốc kích trứng nên có xin bác sĩ tăng liều thuốc làm dày niêm mạc lên nhưng bác sĩ bảo là không ăn thua mấy đâu, thuốc đấy chỉ có tác dụng hỗ trợ chút thôi, nếu kỳ này vẫn bị mỏng thì sang kỳ sau chuyển sang thuốc tiêm. Như vậy là em thuộc loại nhạy cảm với thuốc uống rồi, nguy cơ chuyển sang tiêm là 100% mất, mà tiêm thì em không muốn vì em có làm sao đâu giờ tiêm chọc vào nó lại thành lợn què thì xong đời em luôn... Em Hanhruby có kinh nghiệm gì với vụ niêm mạc này không cứu chị với... Ối giời ơi, tự nhiên em thấy chán đời điên đảo. Đẻ với chả đái chán quá rồi hu hu....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vớ vỉn. Chán giề mà chán. Cyws bềnh tễnh. Cố nhên.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! up —————————————————————————- Vay tien nong | Vay tin chap | Vay trong ngay
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngứa ngáy toàn thân bác ơi, k chỉ ngứa tay đâu ạ. Chờ đúng 10 ngày thì e thử vậy )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hi, hình đó chụp bé nhà chị lúc tròn 3 tuổi đó e
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! à, hôm thứ 7 vừa rồi vì nóng lòng nên mình cũng đi siêu âm nhưng bs bảo chưa thấy gì, chưa có túi thai
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vâng, hồi bầu bé đầu 3 tháng đầu e chủ yếu nghén mùi cơm sôi thôi, còn lại hầu như món gì cũng chén tốt, sau đó thì cũng bị nghén livơphun, nhưng nói chung là cũng không nghén lắm, như đứa bạn thân e thì 3 tháng đầu nó nghén đến nỗi phải nhập viện đấy ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay mình e dậy sớm ạ, các bác đêm qua chắc bận oánh chén nên ngủ ráng đây mờ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ku ơi, về cơ bản là phác đồ cho IUI là giống nhau về thuốc, chỉ tiêm khi uống mà không kích được trứng lên. Ví dụ ở nhà ông Dũng thì chỉ uống, rất ít khi tiêm vì nó có nguy cơ kích ứng cao. Còn niêm mạc mỏng là do tác dụng của thuốc kích trứng, thuốc làm dày niêm mạc chỉ hỗ trợ để ko làm mỏng niêm mạc thêm thôi, chứ ko làm dày lên được đâu. Không hiểu sao bs lại định chuyển sang tiêm cho em? Trứng em vẫn tốt mà nhỉ? Để làm dày niêm mạc em có thể ăn sầu riêng, tràng lợn, uống sữa đậu nành. Tuy nhiên sữa đậu nành chỉ nên uống sau khi RT ít nhất 1 ngày, vì nó chứa chất diệt TT. Thôi đừng chán nữa, cố nhên cố nhên nhá.... Chị chán nhiều quá giờ cũng chán chẳng buồn chán nữa oỳ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy phương án 1 là chiều 6/3, phương án 2 là tối 5/3, và đều để dành từ 1/3 bác nhể. Em tuân lệnh sẽ oánh chén 1 trận kinh hồn ạ Nghe bác nói em lại khí thế ngùn ngụt bốc lên rồi, chuẩn bị chiến đấu tiếp. Hí hí, em cám ơn bác ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, cố nhên cố nhên. Em ở ngoài hóng tin ợ. :-({|= tặng chị bản nhạc cho nó Romantic, hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Phù.... cuối cùng em đã lội xong nhà mềnh. HL đang ngủ nên iem mới thảnh thơi thung thướng thế này đơi hị..hị.... Nhớ nhà mềnh tóa!!! @ Mebehant: Chúc mừng em đã săn được Rắn con nha! chúc 2 mc mạnh khỏe đủ ngày đủ tháng gặp nhau nhé, lúc chị mới cấn bầu HL chị nghén sớm lắm, chưa chậm kinh đã nghén rùi ý hi..hi.... Em thấy trong người thế nào??? @ nhocTin: chúc mừng khủng long nhà mềnh vượt chuẩn ná, nếu bị hạn chế đồ ngọt và tinh bột thì mềnh măm hải sản vài xịt bò nhờ.... đại gia toàn xiền thía lo rì @ Lục đại gia: vụ đau dạ dày đến đâu rùi em??? theo chị thì em nên dừng vụ tiêm và uống thuốc thử ăn nhìu sầu riêng, uống Enat và sữa đậu nành xem sao em ợ ( chệ thấy mấy món đó cũng khả quan nhắm mà) @ Mama ơi...... em thèm ọp..............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hu hu em có hỏi bác sĩ là tiêm vào có sợ bị ảnh hưởng không thì bác sĩ bảo không sao cả, và thuốc tiêm nó hoạt động theo cơ chế khác nên không làm mỏng niêm mạc đi. Hiện em đang uống vitamin E và sữa đậu lành rồi, chắc em uống sữa đậu lành trong khoảng 10 ngày rồi nghỉ đến 14 bơm chứ chờ sau RT mới uống thì tèo luôn không kịp cho niêm mạc nó lên mất. Bên này em thấy cứ 1, 2 chu kỳ uống không được là bsĩ cho lên tiêm hết. Bình thường trứng em tốt, niêm mạc tốt nên em mới sợ tống thuốc thang vào nó mà hỏng đi thì tèo đời em luôn hu hu hu.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mama ới choa iem hỏi xíu, tuổi 81 thụ thai vào tháng 12 AL là hotboy hay hot girl ợ?????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @ Lục Gia ơi, cứ nghe theo em Hanhruby ăn nhiều sầu riêng và tràng lợn nhé. Cố gắng tháng này xem ntn, chứ eo ơi tiêm sợ chứ cũng chả đau mấy đâu. Vì tương lai có đứa con rí rủm ôm ấp nên Lục Gia chịu khó tý nhé.